Chốn thâm cung

Chốn thâm cung
TP - Hậu trường VFF giống như chốn thâm cung bí sử, chứa đựng hàng loạt những bất ngờ đến… ngỡ ngàng.
Chốn thâm cung ảnh 1
Ông Calisto “khó bảo” hơn ông Riedl?

Đầu năm, ông Trưởng Ban bóng đá nữ VFF Cấn Văn Nghĩa đã phát pháo bằng văn bản đòi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn trả lời rõ ràng chuyện ông bị “qua mặt” khi thành phần BHL đội nữ Việt Nam bị xáo trộn.

Ông Nghĩa có cái lý của riêng mình khi vặn hỏi các sếp ở VFF: Tại sao ông là Trưởng Ban bóng đá nữ VFF mà chẳng được tham khảo ý kiến khi người ta sắp xếp nhân sự cho đội tuyển? Tại sao BHL đội nữ Việt Nam ở SEA Games 24 đang ổn định, chạy việc “ngon lành” lại bị… thay đổi?

Câu hỏi vặn vẹo của ông Nghĩa được giải thích: luân chuyển Kim Hồng, Thúy Nga - 2 trợ lý của đội nữ Việt Nam ở SEA Games 24- xuống đội U19 Việt Nam, còn bổ sung Thái Tuấn, Hiền Lương để tăng chất kinh nghiệm cho đội nữ Việt Nam.

Mặt khác, trước khi lên danh sách trên, VFF đã tham vấn ý kiến Hội đồng HLV quốc gia và cả Trưởng bộ môn bóng đá. Nghĩa là có… lý cả, dù rằng có ông “to” nhất phụ trách bóng đá nữ lại bị bỏ quên, coi như không biết gì, dù ông này vừa giữ chức Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam ở SEA Games 24.

Quả cũng lạ. Nhưng có người cho rằng: dây nọ đang “chọc” dây kia! Ông Nghĩa đúng là “to” nhất về chức danh môn bóng đá nữ tại VFF, nhưng bộ phận của ông nắm chủ yếu là quản lý, định hướng.

Mặt khác, lâu nay ông Nghĩa đã kính nhi viễn chi, cho nên lần “giật mình” và thể hiện cái tôi này xem ra cũng có nhiều yếu tố lạ?!

Nhớ lại chuyện tuyển thầy ngoại trước đây. Lúc đó, 2 ứng viên vào chung kết là Calisto và Riedl đều “8 lạng, nửa cân”.

Thậm chí ông Calisto lúc ấy còn được đánh giá là nhiều cơ hội chiến thắng hơn vì… giá rẻ hơn. Ấy vậy mà người thắng lại là Riedl với đòi hỏi lương bổng cao hơn hẳn ông Calisto.

Có người lý giải, ông Calisto thua Riedl là do ông “khó bảo” hơn Riedl. Tuy nhiên, có người nói thẳng rằng, ông Calisto thua vì ông thầy người Bồ Đào Nha không phải là “cánh hẩu” với các sếp VFF khóa ấy.

Nói chung là toàn đòn giương đông kích tây và ông Calisto là nạn nhân vì chẳng hiểu tại sao mình trình độ ngang bằng, lương thấp hơn lại… thua(?!).

Thế thì lần này, ông Calisto được bắn tiếng cho ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, chắc gì đã là vì VFF khoái thật! Cứ đợi hạ hồi phân giải mới rõ, chứ bây giờ, tất cả sự nhiệt tình của ông Calisto dường như cũng giống hệt như lần ông chắc mẩm sẽ thắng nhưng lại thua mà không hiểu vì sao trước đồng nghiệp Riedl.

Thâm cung của VFF, khó lắm thay!

MỚI - NÓNG