Hà Nội:

Choáng ngợp với 'cung điện công chúa' xây trái phép

TPO - Quần thể công trình "cung điện công chúa" rộng 9 nghìn m2 được xây bằng đá ong và những vật liệu đồ sộ.
Choáng ngợp với 'cung điện công chúa' xây trái phép ảnh 1

Công trình xây dựng trái phép trên được cho là "cung điện công chúa" nằm ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội. Đây là công trình tâm linh của ông Lê Viết Long được xây dựng vào khoảng tháng 10/2017.

Choáng ngợp với 'cung điện công chúa' xây trái phép ảnh 2

Công trình này xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp của nông trường, đến nay đã gần hoàn thiện xong. 

Choáng ngợp với 'cung điện công chúa' xây trái phép ảnh 3

Quần thể công trình với cổng tam quan, sân đá, tường đá ong, nhà chính...

Choáng ngợp với 'cung điện công chúa' xây trái phép ảnh 4
 
Choáng ngợp với 'cung điện công chúa' xây trái phép ảnh 5

Tầng dưới được xây dựng như một nhà kho/hầm chứa được thông bằng nhiều cửa ngách, hệt như một chiếc tổ tò vò, khá kín và thiếu ánh sáng.

Choáng ngợp với 'cung điện công chúa' xây trái phép ảnh 6

Khoảng sân rộng hàng ngàn mét được đổ bê-tông và trồng cây cảnh, cây bóng mát đang khép tán. 

Choáng ngợp với 'cung điện công chúa' xây trái phép ảnh 7

Xung quanh, tường rào xây dựng cách điệu bằng đá ong khá cầu kỳ.

Choáng ngợp với 'cung điện công chúa' xây trái phép ảnh 8

Bức tường được xây hoàn toàn bằng đá ong.

Choáng ngợp với 'cung điện công chúa' xây trái phép ảnh 9

Dàn cột, kèo cũng như cửa gỗ của công trình được chạm khắc điêu luyện, cầu kỳ.

Choáng ngợp với 'cung điện công chúa' xây trái phép ảnh 10

20 bậc đang được lát đá hoa cương đẹp mĩ miều.

Choáng ngợp với 'cung điện công chúa' xây trái phép ảnh 11

Ở nhiều vị trí của “cung điện” được bố trí hình tượng năm viên đá quay ra năm hướng tượng trưng cho năm châu lục của Trái đất.

Choáng ngợp với 'cung điện công chúa' xây trái phép ảnh 12

Công trình trái phép "cung điện công chúa" ước tính lên vài chục tỷ đồng sẽ được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG