Chờ Arsenal đòi nợ

Chờ Arsenal đòi nợ
TP - Với 6 điểm sau 3 trận, các pháo thủ thành London vẫn bám sát CSKA Moscow (7 điểm) và đang hừng hực khí thế quyết đòi lại món nợ trận thua hai tuần trước trong đêm tuyết lạnh giá trên đất Nga.
Chờ Arsenal đòi nợ ảnh 1
Ở trận lượt đi, Arsenal (áo vàng) đã bế tắc trước lối chơi áp sát của các cầu thủ CSKA

Các cổ động viên Moscow vẫn còn ngất ngây với dư âm trận thắng oanh liệt 1-0 trước Á quân C1 Arsenal cách đây nửa tháng.

Nhưng hơn ai hết, CSKA Moscow hiểu rõ lượt về đêm nay mới là lúc chứng tỏ trận thắng lượt đi đó cùng ngôi đầu bảng G hiện tại của họ không phải do may mắn.

Tình thế ở bảng G vẫn hết sức gay cấn khi Porto, với 4 điểm, đang rình rập cơ hội leo lên ngôi đầu.

Nếu Arsenal bị CSKA chia điểm tại sân Emirates đêm nay trong khi Porto (nhiều khả năng) đoạt trọn 3 điểm trên sân Hamburg SV, người ta sẽ được chứng kiến cuộc đua tam mã đầy kịch tính và cục diện ở bảng này chắc chắn sẽ còn gay cấn tới vòng đấu chót.

HLV Arsene Wenger kêu gọi các học trò cần phải có một cái đầu lạnh cùng sự kiên nhẫn nhất có thể trước hàng phòng ngự lỳ lợm của người Nga nếu muốn phục thù cho trận thua cay đắng nhất từ đầu mùa giải.

Hai tuần trước, các pháo thủ thành London rời nước Nga với tâm trạng vô cùng bức bối bởi cú dứt điểm đẹp nhất trận đấu mà trung phong Pháp Henry của họ làm tung lưới CSKA Moscow không được trọng tài công nhận thành bàn thắng, dù pha quay chậm cho thấy anh không hề khống chế bóng bằng tay như bị trọng tài cảnh cáo.

Lo lắng nhất của ông Wenger là liệu trung phong Togo Adebayor có thể không kịp bình phục chấn thương đùi và thực tế gánh nặng ghi bàn lúc này ông chỉ có thể  giao phó cho thủ quân Henry và tiền đạo trẻ Van Persie.

Dù vậy, trận lượt đi chứng tỏ rõ ràng Arsenal đã bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của CSKA Moscow.

Hàng tiền vệ dày đặc và chơi rất kín kẽ của HLV Gazzaev biết cách làm nản lòng đối phương bằng lối đá áp sát và không ngại va chạm.

Tomas Roysicky, Alexander Hleb và Fabregas hầu như không thể triển khai được lối đá nhanh một chạm truyền thống của “kho thuốc súng” và Arsenal chỉ tỏ ra được đôi chút lợi hại khi chuyển sang tập trung các đường bóng bổng không mấy sở trường cho “cây sào” Togo Adebayor.

Với CSKA, ở trận lượt đi tại Moscow cho thấy đội bóng của quân đội Liên Xô cũ sở trường với các pha phản công nhanh nhờ tốc độ và khả năng đột phá của cặp tấn công Brazil gồm Vagner Love và Daniel Carvalho.

CSKA hiện đang ở trạng thái tâm lý cực kỳ hưng phấn khi tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng giải vô địch Nga.

Thủ thành Igor Akinfeev, cầu thủ chơi hay nhất trong đội hình CSKA hai tuần trước, lạc quan cho rằng đội bóng Nga sẽ chắc suất vào vòng 2 nếu giành được 3 điểm trong hai lượt trận sắp tới.

 “Vẫn còn quá sớm để ăn mừng vì chúng tôi còn một trận trên đất Anh và sau đó là trận sân nhà tiếp Porto nhưng để giành được 3 điểm nữa không phải là điều quá khả năng chúng tôi” - Akinfeev nói.

MỚI - NÓNG