Chiến thắng xứng đáng cho ứng cử viên vô địch

Chiến thắng xứng đáng cho ứng cử viên vô địch
"Brazil của châu Âu" đã vượt qua CH Séc với tỷ số 3-1 trên sân Stade De Genave để giành quyền đứng đầu bảng A, đồng thời gần như chắc chắn đoạt được chiếc vé đầu tiên vào vòng tứ kết Euro 2008.

Trận đấu giữa 2 đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng A đã diễn ra rất hấp dẫn và sôi nổi. Có thời điểm Bồ Đào Nha đã đánh mất quyền kiểm soát khu vực giữa sân vào tay CH Séc và để đội bóng Trung Âu san bằng 1-1 sau hiệp thi đấu thứ nhất. Tuy nhiên, 2 bàn thắng của Ronaldo và Quaresma vào hiệp 2 đã nói lên sự khác biệt về đẳng cấp giữa Bồ Đào Nha và đội tuyển CH Séc.

Đội hình

Bồ Đào Nha: Ricardo, Carvalho, Pepe, Fereirra, Bosingwa, Petit, Deco, Moutinho (Meira 75'), Simao (Quaresma 80'), Ronaldo, Gomes (Almeida 79').

CH Séc: Cech, Rozehnal, Ujfalusi, Grygera, Jankulovski, Palak, Galasek (Koller 72'), Sionko, Matejovsky (Vlcek 68'), Plasil (Jarolim 85'), Baros.

Bàn thắng: Bồ Đào Nha: Deco (8'), C.Ronaldo (64'), Quaresma (90'); Thổ Nhĩ Kỳ:  Sionko (18')

Chiến thắng xứng đáng cho ứng cử viên vô địch ảnh 1
Ronaldo luôn là người "châm ngòi' cho các pha tấn công của Bồ Đào Nha

Bước vào trận đấu này, HLV Scolari vẫn tiếp tục giữ nguyên đội hình ra quân như trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo được bố trí đá ở hành lang cánh trái để chơi hộ công cho tiền đạo cắm Nuno Gomes.

Bên phía CH Séc, Jan Koller không vào sân ngay từ đầu mà thay vào đấy là cái tên Milan Baros - Vua phá lưới Euro 2004 - đá cặp với Plasil trên hàng công.

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, Bồ Đào Nha là đội bóng chơi lấn lướt hơn ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Họ chủ động dâng cao đội hình và liên tục gây sức ép lên hàng thủ CH Séc. Chính đòn tấn công phủ đầu này ngay lập tức đã tạo được hiệu quả không ngờ khi bàn thắng đến với đội tuyển Bồ Đào Nha ở phút thứ 7 của trận đấu.

Cristiano Ronaldo là người góp công lớn trong bàn thắng này khi tiền vệ của MU có một pha dắt bóng kỹ thuật qua hậu vệ CH Séc và chuyền bóng nhanh cho Nuno Gomes ngay trong khu vực 16m50. Tiền đạo cắm duy nhất của Bồ Đào Nha bật tường trở lại cho Ronaldo, bóng đập vào chân của thủ môn Petr Cech đang lao ra cản phá và đến chân của Deco. Chọn vị trí ở ngay sát khung thành, không khó khăn để tiền vệ này đệm bóng nhẹ nhàng qua chân hậu vệ CH Séc, mở tỷ số cho trận đấu. Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước 1-0.

Chiến thắng xứng đáng cho ứng cử viên vô địch ảnh 2

Deco có bóng trong tư thế đối mặt với khung thành bỏ trống

Tuy nhiên, ngay khi có được bàn thắng dẫn trước, Bồ Đào Nha lại để mất thế trận khu vực giữa sân và nhường quyền kiểm soát cho CH Séc. Không đánh mất tinh thần sau màn tấn công phủ đầu của đối phương, CH Séc vẫn đều đặn triển khai các pha tấn công từ giữa sân và tập trung bóng cho Baros và Plasil. Nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng chỉ sau 10 phút nhận bàn thua.

Xuất phát từ 1 tình huống phạt góc, Plasil tung ra một đường chuyền bổng với cự li thấp ngay trước khung thành thủ môn Ricardo. Vượt qua sự truy cản của các hậu vệ Bồ Đào Nha, tiền vệ Sionko lao vào dũng mãnh và dứt điểm khéo léo bằng đầu. Đướng bóng đi căng và ở cự ly quá gần khiến thủ thành Ricardo hoàn toàn bó tay. Tỷ số được san bằng 1-1. 

Chiến thắng xứng đáng cho ứng cử viên vô địch ảnh 3
Pha đánh đầu san bằng tỷ số cho CH Séc của Sionko

Sau bàn quân bình tỷ số của CH Séc, trận đấu càng trở nên sôi nổi và hấp dẫn hơn khi cả hai đội đều liên tục tổ chức các pha tấn công nhanh lên phần sân của đối phương. Mặc dù vậy, sự nhuần nhuyễn và sắc sảo trong các pha tấn công vẫn thuộc quyền sở hữu của các cầu thủ Bồ Đào Nha.

Phút 25 của trận đấu, Deco thiếu chút nữa đã có thể lập công lần thứ hai khi anh dẫn bóng kỹ thuật qua 2 hậu vệ đối phương trước vòng cấm địa và tung ra một cú dứt điểm khéo léo. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ Barcelona đã đưa bóng bay vọt xà ngang khung thành của Petr Cech.

Trong khi đó, bên phía đội tuyển CH Séc, Milan Baros cũng chứng tỏ được sự nguy hiểm của mình với khả năng gây khó khăn cho hàng phòng ngự Bồ Đào Nha. Tiền đạo của Portsmouth có một pha dốc bóng mạnh mẽ bên hành lang phải và tung ra đòn dứt điểm chớp nhoáng nhưng bóng không tìm đến khung thành của Ricardo.

Chiến thắng xứng đáng cho ứng cử viên vô địch ảnh 4

Dù rất nỗ lực nhưng Baros hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự đối phương

Những phút cuối cùng của hiệp 1 là thời điểm mà Bồ Đào Nha có được thế trận áp đảo hơn. Phút thứ 42, nhận đường chuyền từ tuyến 2, Cristiano Ronaldo, cầu thủ không thể hiện được nhiều ngoài pha bóng nguy hiểm ở bàn thắng thứ nhất, xoay người khéo léo và tung ra một cú dứt điểm bất ngờ bằng chân trái. Tuy nhiên đường bóng đi không khó và thủ môn Petr Cech đã cản phá thành công.

Pha bóng đáng chú ý còn lại của hiệp 1 là cú sút phạt trực tiếp từ cự li 33m của Ronaldo. Vẫn bước chạy đà quen thuộc, tiền vệ tài năng này tung ra cú sút lực mạnh và bóng đi chìm nhưng Petr Cech đã đoán được ý đồ và bắt gọn bóng.

Hai đội rời sân với tỷ số 1-1 sau hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp 2, CH Séc là đội bóng có cơ hội trước. Nhận đường chuyền của Matejovsky, Sionko dẫn bóng khéo léo dọc hành lang phải và tạo một đường bóng căng ngang nguy hiểm trước khung thành của Ricardo. Rất đáng tiếc cho nỗ lực của tiền vệ CH Séc khi không có một đồng đội nào chọn được vị trí thích hợp để đón đường bóng này.

Chiến thắng xứng đáng cho ứng cử viên vô địch ảnh 5
Một pha tấn công biên của các cầu thủ Bồ Đào Nha

Ngay lập tức, đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đáp trả với các pha bóng của Nuno Gomes và Simao. Phút 53, tiền đạo đội trưởng của Bồ Đào Nha Nuno Gomes cướp bóng khéo léo từ chân đối phương và có pha đối mặt với thủ thành CH Séc. Cú dứt điểm quá hiền và vội vàng của cầu thủ này không làm khó được Petr Cech. Chỉ sau đó ít phút, Simao có sút căng về phía khung thành CH Séc nhưng một lần nữa, người chiến thắng lại là thủ môn đang chơi cho CLB Chelsea, Petr Cech.

Đến lượt các cầu thủ CH Séc phản công, vào phút thứ 62, vẫn xuất phát từ một tình huống đá phạt góc của Plasil, Ujfalusi bật cao đánh đầu , bóng bay ngang khung thành của Ricardo nhưng cả Baros lẫn Sionko đều không theo kịp đường bóng.

Chiến thắng xứng đáng cho ứng cử viên vô địch ảnh 6
Tình huống bật cao đánh đầu của Ujfalusi (CH Séc)

Với các pha tấn công biến hóa đa dạng xuất phát từ hàng tiền vệ có kỹ thuật điêu luyện, các cầu thủ Bồ Đào Nha có được bàn thắng thứ hai. Phút 64, Deco dẫn bóng khéo léo xâm nhập vào vòng cấm địa của CH Séc. Tiền vệ này chuyền bóng ngược vào trong cho Cristiano Ronaldo đang băng lên từ tuyến 2. Siêu sao của MU tung ra một cú đá nối cực nhanh và gọn gàng trước mắt các hậu vệ CH Séc. Đường bóng mạnh và đi chìm hiểm hóc khiến thủ môn Petr Cech không thể cản phá. 2-1 cho đội tuyển Bồ Đào Nha, một lần nữa họ lại vươn lên dẫn trước.

Chiến thắng xứng đáng cho ứng cử viên vô địch ảnh 7
Pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 của Ronaldo

Sau bàn thua này, HLV Karel Bruckner quyết định tung Jan Koller và Stanislav Vlcek vào sân nhằm xoay chuyển tình thế. Nhưng trước một Bồ Đào Nha chủ động lùi về thấp và chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự, CH Séc không có cơ hội nào để lặp lại màn san bằng tỉ số như trong hiệp 1.

Phút 83, Sionko nhận bóng trong tư thế trống trải nhưng cú đánh đầu của cầu thủ này trúng vào vị trí của thủ môn Ricardo. Không mấy khó khăn để thủ thành Bồ Đào Nha cản phá pha dứt điểm của Sionko.

Sau đó ít phút, cơ hội tiếp tục dành cho Sionko nhưng hôm nay quả là một ngày không may mắn của anh cũng như đội tuyển CH Séc. Bàn thắng vẫn không thể đến sau những nỗ lực của đội bóng này.

Ngược lại, không cần dồn lực để tấn công, đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục có bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 của Quaresma. Xuất phát từ tình huống đá phạt nhanh rất khôn ngoan của Deco, Cristiano Ronaldo phá bẫy việt vị băng lên nhận bóng và có tình huống đối mặt với thủ môn Petr Cech. Tiền vệ này không dứt điểm mang về bàn thắng thứ hai cho riêng mình mà chuyền bóng rất đồng đội cho Quaresma bên cánh trái. Phần việc của Quaresma là đưa bóng nhẹ nhàng vào khung thành đang bỏ trống của CH Séc.

Chiến thắng 3-1 là một kết quả xứng đáng cho thầy trò Scolari. Họ đã chứng tỏ được khả năng và bản lĩnh của mình. Gần như chắc chắn tuyển Bồ Đào Nha sẽ có mặt trong loạt trận tứ kết tại Euro năm nay, khó có điều gì có thể thay đổi được điều này. Trong khi đó, cơ hội vào vòng trong vẫn còn để ngỏ dành cho CH Séc nếu họ chiến thắng trong trận đấu sắp tới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo D.T
nhandinh.vn

MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.