Chiếc kính đen

Chiếc kính đen
TP - Ông Hoàng năm nay 70 tuổi nhưng nom ông vẫn còn trai tráng lắm. Vợ con ông đi làm ăn xa nên ở nhà chỉ có một mình ông. Dù đi đâu hay làm gì ông  cũng không quên đeo chiếc kính đen model mà ông tậu được trong một lần lên tỉnh.

Ông Hoàng nói với ông Thế hàng xóm: “Đeo kính đen ra đường và làm việc ngoài trời để tránh bụi và ánh nắng mặt trời làm hại mắt”. Ông Hoàng không hề biết là chiếc kính đen ông đeo lại đang là chủ đề mà cả thôn đang bàn luận.

Có người nói, đeo kính đen như ông là khoa học, là bảo vệ mắt khỏi các yếu tố độc hại bên ngoài. Có người lại rất khó chịu khi nhìn thấy ông đeo kính đen bảo ông có thói học đòi làm sang nên luôn tìm cách nói xấu và khích bác ông.

Trong đám cưới anh Tèo con nhà ông Minh (người cùng thôn với ông Hoàng),  mọi người đang nói chuyện vui vẻ bỗng dưng nghe thấy tiếng cãi vã, rồi tiếng cốc chén rơi xuống đất vỡ loảng xoảng. Tất cả đều quay lại nhìn. Thì ra, ông Hoàng và ông Minh đang cãi nhau. Ông Minh mắng ông Hoàng:

- Ông già rồi còn học đòi mấy thằng nhãi ranh trong thôn đeo kính đen!

Ông Hoàng cau mặt, không nói gì. Ông Minh mắng tiếp:

- Ông đeo kính đen ra đường cốt là để nhìn… của đàn bà chứ gì?

Ông Hoàng không chịu được sự lăng mạ của ông Minh trước mọi người đang ngồi dự tiệc cưới nên đứng dậy đấm thẳng vào mặt ông Minh.

Người ủng hộ ông Minh đứng bên ngoài mà hả hê trong lòng vì đã có người hạ bệ được ông Hoàng trước mặt nhiều người. Còn những người trong gia đình có đám thì không muốn ngày vui của gia đình có sự xô xát nên đẩy hai ông về hai hướng khác nhau.

Bây giờ ông Hoàng mới biết rằng chính chiếc kính đen mà ông hay đeo để bảo vệ mắt kia lại là nguyên nhân khiến nhiều người trong thôn ghét ông đến vậy. Thật lạ đời! 

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG