Chỉ tại cái 'bao'

Chỉ tại cái 'bao'
TP - Tú và Linh yêu nhau đã lâu nhưng gia đình hai bên phản đối. Bất chấp sự can ngăn, Tú và Linh vẫn lén lút hẹn hò. Cây gạo cuối xóm Rinh là điểm hẹn thường xuyên của đôi trẻ.

Quyết phản đối nên ông Tưởng - bố Linh luôn theo dõi từng hành động, cử chỉ của con gái. Dù vậy, ông vẫn không ngăn được cô con gái độc nhất đến với tình yêu.

Một đêm trăng sáng, ông Tưởng từ ao cá trở về nhà. Qua xóm Rinh, ông bắt gặp đôi tình nhân đang ngồi dưới gốc gạo. Ông căng mắt nhìn. Dù chiều tối nay ông đã làm xị rượu nhưng đầu óc ông vẫn tỉnh táo lắm.

Ông chắc chắn đó là cái Linh nhà mình. “Chắc nó lại hẹn hò với thằng Tú rồi”. Sẵn mái chèo trong tay, ông lao về phía đôi tình nhân.

“Bộp!”. Mái chèo trong tay ông Tưởng giáng xuống. Tú và Linh hốt hoảng tránh. Mái chèo đập mạnh xuống nền cỏ.

- Đồ mất dạy! - Ông Tưởng vừa chửi vừa đánh đôi trẻ trong đêm tối mịt mùng.

Chuyện không dừng lại ở đó. Sáng hôm sau, có người làng đi làm qua gốc gạo nhìn thấy cái bao cao su vứt chỏng chơ. “Chắc chắn là của thằng Tú và con Linh rồi. Đêm qua ông Tưởng bắt gặp, đánh đuổi hai đứa, ai mà không biết”.

Chuyện cứ thế, một đồn mười, mười đồn trăm. Mới non trưa mà cả làng đã xôn xao. Thế này thì còn đâu là nền nếp?

Dù hẹn hò một cách trong sáng nhưng Tú và Linh không thể thanh minh gì được. Đi đến đâu, người làng cũng xì xào bàn ra tán vào. Về nhà, bố mẹ nhiếc móc chuyện con cái hư hỏng.

Không chịu nổi búa rìu dư luận, Tú và Linh quyết định rủ nhau bỏ làng đi nơi khác làm ăn.

Tú và Linh đi rồi, người làng lại thấy có nhiều bao cao su quanh gốc gạo hơn. Thế này thì nguy thật. Mọi người quyết định điều tra. Hóa ra cu Minh con chị Tâm, cán bộ kế hoạch hóa gia đình lén ăn trộm bao cao su của mẹ đem ra cho lũ bạn thổi bong bóng rồi vứt bỏ lại.

Mọi chuyện vậy là sáng tỏ, Tú và Linh được minh oan nhưng bố mẹ hai đứa thì buồn rầu vì chẳng biết số điện thoại của các con mà gọi chúng về.

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.