Chelsea và ám ảnh "số 9"

Torres vẫn chưa tỏa sáng trong màu áo Chelsea
Torres vẫn chưa tỏa sáng trong màu áo Chelsea
Với 50 triệu bảng, Torres là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Premiership. Nhưng anh cũng là cầu thủ gây thất vọng nhất ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi.
Torres vẫn chưa tỏa sáng trong màu áo Chelsea
Torres vẫn chưa tỏa sáng trong màu áo Chelsea.

Vấn đề đặt ra là liệu sự khởi đầu tồi tệ ấy chỉ mang tính nhất thời hay nó sẽ còn kéo dài? Quả đúng là một câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng nếu duy tâm một chút thì người ta có lý do để lo lắng cho Chelsea.

Lời nguyền "số 9"

Khi mới đặt chân tới Stamford Bridge, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Torres lại chọn áo số 9. Vì đấy chính là chiếc áo xui xẻo tại Chelsea.

Kể từ sau Jimmy Floyd Hasselbaink, chưa có cầu thủ nào mang áo số 9 lại thành công ở Stamford Bridge. Tất cả đều sớm bật bãi và chẳng ai ra đi với tư thế đầu ngẩng cao.

Người đầu tiên kế thừa “số 9” của Hasselbaink là Mateja Kezman. Rất được kỳ vọng sau những năm tháng tung hoành ở giải VĐQG Hà Lan nhưng từ khi cập bến Chelsea, sự nghiệp của Kezman tuột dốc không phanh. Anh ra sân 40 trận trong mùa 2004/05 nhưng chỉ ghi được 7 bàn. Chán ngán với Kezman, Mourinho đẩy anh này đi ngay sau khi Premiership 2004/05 kết thúc.

Sau Kezman, tới lượt chân sút lừng danh Hernan Crespo mặc chiếc áo đấu đen đủi này. Crespo chơi 41 trận ở mùa 2005/06 và ghi 13 bàn nhưng từng đó cũng không đủ thuyết phục Mourinho. Crespo ra đi sau đó một năm, mở ra thời kỳ bi thảm hơn nữa của những số 9.

Lần lượt các mùa 2006/07, 2007/08 và 2008/09, Boulahrouz, Sidwell và Di Santo thay nhau khoác số 9. Tất cả họ đều cuốn gói rời Stamford Bridge nhanh chóng, trong đó duy nhất Sidwell có … 1 bàn. Dường như cũng vì cái vận xui xẻo nên tới mùa 2009/10 thì không một cầu thủ nào tại Chelsea dám nhận số 9 nữa. Và đó cũng là mùa Chelsea đòi lại ngôi vô địch sau 3 năm xa cách.

Torre: ra sao ngày sau?

Chẳng hiểu khi Torres tới Stamford Bridge, có ai nhắc anh về cái dớp “số 9” không? Nhưng nếu có thì nhiều khả năng Torres vẫn quyết nhận chiếc áo này vì tự tin vào đẳng cấp của mình.

Song tới thời điểm này, không rõ vì Torres sa sút phong độ hay vì “vía” áo số 9 quá “nặng” khiến tiền đạo người Tây Ban Nha chẳng còn là chính mình . Sau 498 phút xuất hiện trên sân cỏ, El Nino vẫn chưa ghi nổi dù chỉ 1 bàn thắng. Thậm chí, ngay những pha chạm bóng đơn giản nhất, Torres đôi khi cũng không thực hiện được sao cho gọn gàng, hợp lý. Thất vọng, dĩ nhiên là cảm giác khó tránh khỏi.

Nhưng liệu trong tương lai, Torres có khác? Cũng phải cố mà hy vọng, nhất là khi vài trận gần đây, cách chơi của Torres có tiến triển nhất định, ít ra ở phương diện tìm được tiếng nói chung với những vệ tinh xung quanh. Song để thật sự xứng đáng với 50 triệu bảng thì Abramovich còn phải kiên nhẫn dài.

Theo Báo Bóng Đá

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG