NHK TV đưa tin, vị hôn phu tương lai của Công chúa Mako là Kei Komuro, là cựu sinh viên trường Đại học Cơ đốc giáo quốc tế ở Tokyo, nơi vị công chúa 25 tuổi từng theo học.
Nguồn tin cho hay, Komuro hiện đang làm việc tại một công ty luật. Komuro là một người yêu biển, biết trượt tuyết, chơi violin và nấu ăn. Khi còn đi học, Komuro từng được giao vai trò đại sứ du lịch, có nhiệm vụ quảng bá và phát triển du lịch biển ở Shonan, tỉnh Kanagawa.

Theo NHK, Công chúa Mako và Komuro gặp nhau trong bữa tiệc có chủ đề về du học tại một nhà hàng ở Shibuya, Tokyo, vào 5 năm trước. Thời gian gần đây, họ gặp gỡ thường xuyên hơn.
Công chúa Mako đã đưa Komuro đến gặp bố mẹ của cô, Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko, và nhận được sự chấp thuận.
Ở Nhật Bản, phụ nữ không có quyền thừa kế ngai vàng. Các thành viên nữ trong gia đình Hoàng gia Nhật sẽ bị mất tước vị hiện có sau khi kết hôn. Điều đó đồng nghĩa, Mako sẽ không còn là Công chúa Nhật Bản với quyết định chọn bạn đời của cô.
Không giống như Hoàng gia Anh và các nước châu Âu khác, gia đình Hoàng gia Nhật Bản khá khép kín trước truyền thông, nên tin tức về họ khá ít ỏi.

Được biết, Công chúa Mako là cháu gái đầu của Nhật hoàng Akihito và con gái của Hoàng tử Akishino.
Cô lấy bằng Cử nhân tại trường Đại học Cơ đốc giáo quốc tế ở Tokyo. Ngoài ra, cô từng là sinh viên trao đổi tại Đại học Edinburgh ở Scotland trong vòng 9 tháng.
Công chúa Mako cũng có bằng thạc sĩ về nghệ thuật bảo tàng tại Đại học Leicester ở Anh vào tháng 1/2016. Sau đó, cô theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Thiên chúa quốc tế.

Hiện Hoàng gia Nhật Bản chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.