Có 4 kết quả :

Chàng trai xứ Quảng khởi nghiệp bên chân sóng

Chàng trai xứ Quảng khởi nghiệp bên chân sóng

TP - “Có đứa bạn bảo tôi, Tam Tiến còn hoang sơ quá, khó phát triển lắm. Nhưng với góc nhìn của mình tôi thấy may mắn khi vẫn giữ được những nét hoang sơ đó”, Võ Hồng Rôn (31 tuổi, ở làng Hà Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam), người khởi xướng mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên, đưa du khách về làng chài Tam Tiến, chia sẻ.
Rong ruổi khắp Việt Nam cùng chàng Rọt xứ Quảng

Rong ruổi khắp Việt Nam cùng chàng Rọt xứ Quảng

TPO - Hơn 3 năm qua, chàng Rọt xứ Quảng đã đi qua hơn 40 tỉnh thành với nhiều địa điểm đẹp nức lòng người của Việt Nam, để lan tỏa hình ảnh đến bạn bè trong nước và quốc tế. Từ những chuyến đi du lịch “bụi” cho thỏa đam mê du lịch và nhiếp ảnh, chàng trai 9x đã trở thành một travel blogger chuyên nghiệp với nhiều chia sẻ thú vị.
Chàng trai xứ Quảng Võ Diệp Đình Tường 26 lần hiến máu. Ảnh H. Văn

Những người tham gia hiến máu trên 20 lần ở Quảng Nam

TPO - 35 tuổi, Võ Diệp Đình Tường trú xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã có 26 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Anh chia sẻ, mỗi lần hiến máu đều cảm thấy rất vui, hạnh phúc vì làm được điều tử tế. "Giờ mình nghiện kim, nghiện hiến máu mất rồi"
“Thánh một chân” Lương Phi có thể làm được điều ít người bình thường có thể làm. Ảnh: Lê Trọng Khang

Lương Phi và hành trình một chân

TP - Một hành trình dài đầy nỗ lực của Lương Phi (31 tuổi, ở khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Chàng trai xứ Quảng chỉ có một chân vẫn nỗ lực vững bước, chiến thắng bản thân và góp sức cho cộng đồng.