Chàng trai mồ côi ở Thanh Hóa tình nguyện nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bố, mẹ không may qua đời trong vụ ngạt khí than, vượt qua nhiều khó khăn, Hoàng Lương Phú (SN 2005) ở thôn Hưng Khê, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) đã tìm được công việc ổn định, lo cho cuộc sống. Phú đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thực hiện ước mơ trở thành người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Khoảng một năm trước, do bị ngạt khí than nên bố mẹ của Hoàng Lương Phú qua đời. Chị gái có gia đình riêng, anh trai đi làm ăn xa, Hoàng Lương Phú sống nương tựa vào người cậu và bác ở gần nhà.

Chàng trai mồ côi ở Thanh Hóa tình nguyện nhập ngũ ảnh 1

Chàng trai Hoàng Lương Phú viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Vượt qua nỗi đau mất bố, mẹ, Hoàng Lương Phú tốt nghiệp THPT xong, gác lại việc học, em xin đi làm tại một công ty may mặc trên địa huyện với thu nhập gần 5 triệu đồng/tháng.

Mặc dù, được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Hoằng Hóa tạo điều kiện cho tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2024, nhưng Phú vẫn quyết tâm viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Chàng trai Hoàng Lương Phú chia sẻ: “Với ước mơ trở thành người lính từ lúc còn nhỏ, khi viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ em chỉ mong được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hy vọng sẽ được phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội. Em sẽ nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của người thân và quê hương”.

Chàng trai mồ côi ở Thanh Hóa tình nguyện nhập ngũ ảnh 2

Cấp ủy, chính quyền địa phương động viên thanh niên Hoàng Lương Phú trước khi lên đường nhập ngũ.

Ông Lương Văn Kỳ - Trưởng thôn Hữu Khánh, xã Hoằng Xuân, cho biết: "Phú là một thanh niên luôn khắc phục hoàn cảnh, hăng hái tham gia các phong trào tại địa phương. Lên đường nhập ngũ đợt này, ngoài quyết tâm của bản thân, người thân và chính quyền, các cơ quan, ban, ngành địa phương rất ủng hộ, thường xuyên quan tâm động viên Phú".

MỚI - NÓNG