Chàng trai đóng gạch thuê và 7 HC Pencak silat

Chàng trai đóng gạch thuê và 7 HC Pencak silat
TP - 3 huy chương vàng, 4 huy chương đồng qua 8 lần tham dự giải Pencak silat toàn quốc là những gì mà chàng trai 18 tuổi Tạ Ngọc Cường (thôn Trung Việt 2, xã An Tường, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã khiến nhiều người khâm phục.

Say mê võ thuật Pencak silat, từ nhỏ Cường đã mơ ước một lần được đứng trên đỉnh vinh quang của môn võ thuật này. Thấy con say mê, mặc dù gia đình còn khó khăn nhưng bố Cường vẫn quyết định cho con tham gia lớp phong trào Pencak silat của tỉnh và luôn có niềm tin con mình sẽ thực hiện được ước mơ.

Lúc đó, Cường 13 tuổi. “Những ngày mùa đông giá rét, những chiều mưa gió, hay những ngày nắng chang chang, và cả những lần bị ốm, Cường vẫn đến lớp luyện tập”, đó là kỷ niệm khó quên mà bố Cường đã tâm sự khi kể về đứa con trai của mình.

Công sức luyện tập cộng với năng khiếu vốn có, Cường được tuyển chọn vào lớp mục tiêu, chuyên đào tạo đội tuyển võ thuật của tỉnh.

Năm 2004, vừa tròn 15 tuổi, Cường tham gia thi đấu giải Pencak silat trẻ toàn quốc. Lần đầu tiên tham gia một giải lớn lại đến từ một tỉnh miền núi còn nghèo với các đối thủ mạnh từ nhiều thành phố lớn nhưng Cường vẫn nỗ lực hết mình và dành huy chương đồng trước sự đánh giá cao của ban tổ chức. Cường tiếp tục tham dự Cúp các câu lạc bộ Pencak silat trẻ, giải Pencak silat toàn quốc và đạt hai huy chương đồng nữa năm 2005.

Mơ ước được đứng trên bục vinh cao nhất của Cường đã trở thành hiện thực năm 2006 khi Cường chiến thắng đối thủ “tầm cỡ” người Quảng Ninh sau khi phải bốc thăm phân thắng bại và giành huy chương vàng trong Đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Cũng năm đó, Cường dành thêm huy chương đồng giải vô địch quốc gia Pencak silat.

Thành công nối tiếp thành công, Cường lại ẵm thêm hai huy chương vàng của giải trẻ toàn quốc năm 2006, 2007 trước sự khâm phục của mọi người. “Đó là giây phút hạnh phúc nhất của em. Vì ở xa nên bố mẹ em không có mặt, lúc ấy em chỉ muốn khóc mong bày tỏ sự cảm ơn của mình tới bố mẹ”. Hùng tâm sự cảm xúc của mình khi nhớ về giây phút vinh dự ấy.

Đóng gạch thuê giúp đỡ bố mẹ

Bác Tạ Ngọc Niên, bố Cường đã kể cho chúng tôi như vậy khi nói về sự chăm chỉ của Cường. Là một gia đình thuần nông nên từ nhỏ Cường đã cùng bố mẹ ra đồng cấy lúa, trồng ngô, làm việc như bao đứa trẻ nông thôn khác. Có lẽ sự vất vả ấy là động lực để Cường có được thành công như hôm nay.

Sáng đi học, chiều luyện tập nhưng mỗi khi có thời gian rỗi là Cường lại làm việc cùng gia đình nhất là những ngày được nghỉ. Cường còn đi đóng gạch thuê cùng chú để giúp đỡ bố mẹ phần nào trong cuộc sống. Khi chúng tôi tới gặp thì được biết Cường cùng bạn bè nhận trông coi xe tại hội chợ du lịch Tuyên Quang. “Giúp được bố mẹ phần nào em cũng cảm giác vui hơn”, Cường tâm sự.

Mặc dù bị thương trong khi giao lưu võ thuật tháng 9 vừa qua nhưng Cường vẫn cùng bố mẹ làm ngô ở nhà. Thương con, bố mẹ muốn Cường nghỉ ngơi nhưng Cường vẫn vui vẻ nhận làm và cố gắng luyện tập. Năm mới, Cường mong muốn tháng sẽ thành công trong giải Pencak silat toàn quốc tháng 4/2008 sắp tới để có thể vươn tới thành công cao hơn.

MỚI - NÓNG