Cha mẹ 'đao phủ IS' nói gì khi nhận ra con trai?

Đao phủ IS trong một video hành quyết con tin. Ảnh: Telegraph
Đao phủ IS trong một video hành quyết con tin. Ảnh: Telegraph
TPO - Mẹ của đao phủ IS (Nhà nước Hồi giáo tự xưng) Mohammed Emwazi – người được mệnh danh là “John Thánh chiến”- đã nhận ra con trai ngay khi xem đoạn video hành quyết con tin đầu tiên của IS.   

Theo thông tin từ các nhà điều tra Kuwait đưa ra mới đây, khi xem video IS hành quyết con tin phương Tây đầu tiên, nhà báo Mỹ James Foley hồi tháng 8/2014, bà Ghania Emwazi đã thốt lên “đó là con trai tôi”. Tuy nhiên, bà được cho là đã không báo cáo với chính quyền.

Cha của Mohammed, Jassem (51 tuổi), cùng một trong số người con trai của ông đã bị cảnh sát triệu tập và thẩm vấn suốt hôm 1/3. Khi cảnh sát mở lại video, ông Jassem cũng chắc chắn đó là con trai mình. Ông “rất đau buồn” trước những gì xảy ra với con trai.

“Tôi chờ đợi ngày qua ngày để ngóng xem có tin báo tử về con trai không”, ông Jassem buồn bã nói.

Cha mẹ của Emwazi nói rằng, lần cuối họ liên lạc với con trai là vào năm 2013 khi hắn gọi về nhà từ Thỗ Nhĩ Kỳ. Tên này nói với cha mẹ rằng đang đi làm hoạt động nhân đạo tại Syria.

Mohammed Emwazi sinh ra ở Kuwait nhưng lớn lên ở Tây London. Mohammed được cho là đến Syria vào khoảng năm 2012, sau đó gia nhập tổ chức cực đoan IS.

Mohammed xuất hiện trong các đoạn video hành quyết con tin của IS, thường mặc đồ đen, trùm kín mặt, tay cầm dao và nói giọng Anh. Lần gần đây nhất hắn xuất hiện là trong video hành quyết con tin người Nhật.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
TPO - Khi bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ vào Hà Nội, hàng chục nghìn cây xanh, nhiều công trình tại Hà Nội bị hư hỏng. Hàng hoa giấy được trồng trên cầu Vĩnh Tuy cũng không thoát khỏi bị quăng quật trở nên xác xơ, nhưng sau gần một tháng, hiện những cây này đang bung nở trở lại, rực rỡ sức sống.