Cha gieo mầm - con hái quả

Cha gieo mầm - con hái quả
TPCN - Ngồi trên khán đài nhà thi đấu Al-Sadd ông Hà Khả Luân không cầm nổi nước mắt khi con trai ông, HLV Hà Tùng Lập đã giành HCV cầu mây.

Là một trong những người có công du nhập cầu mây vào Việt Nam, nhân rộng phong trào rồi trực tiếp huấn luyện đội tuyển nhưng ông Luân chưa bao giờ thực hiện được khát vọng của đời mình là mang về chiếc HCV ASIAD.

Dù vậy, ông cũng chẳng có gì phải tiếc vì con trai ông, HLV Hà Tùng Lập đã thay cha làm tất cả. Sau khi có tấm HCV môn cầu mây, HLV Hà Tùng Lập đến bên bố nghẹn ngào: “Vậy là con đã hoàn thành tâm nguyện của bố rồi”.

Người gieo mầm

Ông Hoàng Vĩnh Giang- nguyên GĐ Sở TDTT Hà Nội đã từng nói rằng: “ở Việt Nam này, riêng về cầu mây, ông Luân là số 1. Cũng chẳng có quan chức ngành thể thao nào “to” được như ông Hà Khả Luân: Phó chủ tịch LĐ cầu mây thế giới chứ chẳng phải vừa”.

Hơn 10 năm trước ông Giang và ông Luân là những người đầu tiên nhìn thấy “cửa” cầu mây có thể “ăn” được ở đấu trường châu lục. Lúc ấy, Myanmar, Malaysia, Thái Lan là những nước có các đội tuyển cực mạnh.

Nhưng đó chỉ là những đội tuyển nam, còn tuyển nữ của họ không xuất sắc bằng. “Vậy thì phải đi tắt đón đầu” hai ông bàn nhau và ông Hà Khả Luân được giao đặc trách vụ du nhập và phát triển cầu mây ở Việt Nam, đặc biệt trú trọng nữ.

Chỉ hai năm đội tuyển cầu mây nữ đã…suýt có vàng ở ASIAD 1998 tổ chức tại Thái Lan. Bộ 3 Trần Thị Vui, Lưu Thị Thanh, Thúy Vinh thất bại trước tuyển cầu mây nữ Myanmar ở những loạt tie-break cuối cùng.

Chừng đó đủ để gây dựng niềm tin rằng việc mang cầu mây về Việt Nam là đúng hướng.

Con hái quả

Các cầu thủ nữ Việt Nam gọi ông Luân là “bố Luân”. Nhiều năm dẫn dắt đội tuyển, ông Luân phải đứng ra giải quyết những vụ việc “chẳng ra sao”: nào là lục đục nội bộ sau SEA Games 21 khi có tin một chủ lực đã “trót yêu” một anh chàng người Thái nên không gắng sức trong trận đấu với tuyển Thái Lan.

Nào là chấp nhận sự ra đi của Thúy Vinh, thậm chí tại SEA Games gần đây nhất, ông Luân còn cẩn thận mang theo bảng tính điểm điện tử, phòng ngừa trọng tài thiên vị như đã từng xảy ra ở Busan (Hàn Quốc) hồi ASIAD 14 trong nội dung đá vòng tròn tính điểm.

Khi được bầu là Phó chủ tịch Liên đoàn cầu mây thế giới, ông Luân mới thôi công tác huấn luyện và đặt trọn niềm tin vào con trai ông Hà Tùng Lập.

Thừa hưởng trọn vẹn tình yêu và niềm đam mê của cha đối với cầu mây nhưng những bước đầu tiên của Lập trong vai trò HLV đội tuyển cầu mây nữ không đơn giản.

Trận chung kết thua tuyển Thái Lan ngay trên sân nhà tại SEA Games 22- 2003 đã khiến Lập nhiều lúc nản chí. Đó là những thời điểm mà ông Luân có mặt kịp thời để động viên, an ủi để anh cố gắng.

Những nỗ lực của Lập và các cô gái Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng với chiếc HCV đầu tiên của đoàn TTVN tại ASIAD lần này.

MỚI - NÓNG