Cầu mây, Karate đều lỡ hẹn Vàng

Cầu mây, Karate đều lỡ hẹn Vàng
Hi vọng giành HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục chỉ là giấc mơ khi đội tuyển nữ cầu mây chúng ta thất thủ 1-2 trước kình địch Thái Lan trong trận tranh HCV nội dụng đội tuyển vừa mới kết thúc.

Ở trận chung kết, đội tuyển cầu mây nữ gồm ba VĐV: Lưu Thị Thanh, Hải Thảo và Bích Thùy đã thi đấu đầy cố gắng nhưng vẫn không thể lật ngược được tình thế trước kình địch Thái Lan - đối thủ mà ta thường thất bại mỗi khi đối mặt.

Ở set đầu tiên, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu không được tốt và đã để thua với tỉ số cách biệt 15-21. Sang set thứ hai, các nữ tuyển thủ chúng ta đã thi đấu đầy quyết tâm và đã thắng lại 21-14 để quân bình tỉ số 1-1.

Nhưng cũng giống như các lần tranh tài trước đó, các cầu thủ nữ của chúng ta đã không thể hiện được bản lĩnh ở những thời điểm quyết định và đành chấp nhận HCB sau khi để thua 11-15 ở set đấu thứ ba.

* Trước đó, nữ võ sĩ Vũ Thị Nguyệt Ánh đã không thể giành chiếc HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam khi thất thủ 0-2 trước nhà ĐKVĐ thế giới Li Hong ở trận chung kết Karate nữ hạng cân -50kg.

Cầu mây, Karate đều lỡ hẹn Vàng ảnh 1
Nguyệt Ánh (phải) trong trận đấu với Chen Yen Hui (Đài Loan) ở tứ kết - Ảnh: Nguyên Khôi

Ở trận chung kết, Nguyệt Ánh đã thi đấu rất nỗ lực nhưng trước một đối thủ quá mạnh, cô đã không thể tạo nên bất ngờ và đánh chấp nhận HCB với thất bại 0-2 sau ba hiệp đấu.

Thất bại của Nguyệt Ánh khiến hi vọng giành HCV tại Asiad của đoàn thể thao Việt Nam càng mong manh hơn bao giờ hết.

Theo Tuổi trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG