Cắm trại trên bãi sình lầy ven sông Hồng sau mưa

Sau những ngày Hà Nội có mưa lớn, các bãi ven sông Hồng bị bùn đất bủa vây, nhiều tín đồ dã ngoại buộc phải "nghỉ chơi" hoặc chấp nhận hạ trại trên khu vực sình lầy, nhão nhoét, đi lại khó khăn.
Cắm trại trên bãi sình lầy ven sông Hồng sau mưa ảnh 1

Ngày 9/7, trời Hà Nội bắt đầu hửng nắng sau những ngày có mưa lớn. Khu vực bãi sông gần chân cầu Vĩnh Tuy, cảnh các bạn trẻ, gia đình thường xuyên chơi cắm trại không còn đông đúc như các chiều cuối tuần trước đó.

Cắm trại trên bãi sình lầy ven sông Hồng sau mưa ảnh 2

Những ngày qua, tại Hà Nội tiếp tục ghi nhận những đợt mưa lớn. Đó là phần nào lý do khiến nơi đây vắng vẻ.

Cắm trại trên bãi sình lầy ven sông Hồng sau mưa ảnh 3

Chiều 9/7, lượng người tới đây vui chơi vắng vẻ hơn rất nhiều so với cùng thời điểm này các tuần trước.

Cắm trại trên bãi sình lầy ven sông Hồng sau mưa ảnh 4

Chỉ có hai chiếc lều của một nhóm bạn trẻ. Họ tới trải bạt ăn uống và hưởng không khí trong lành của Hà Nội trong ngày thời tiết mát mẻ chỉ hơn 29 độ C.

Cắm trại trên bãi sình lầy ven sông Hồng sau mưa ảnh 5

Đợt mưa vừa qua kéo dài khiến mặt đất ẩm ướt, lầy lội, để di chuyển đi lại khá dễ bị trơn trượt.

Cắm trại trên bãi sình lầy ven sông Hồng sau mưa ảnh 6

Để cần số 1, vặn ga hết cỡ, loay hoay hết 3 phút, Đỗ Quang Tùng mới vượt qua được vũng lầy. “Trước khi đi mình có xem qua thời tiết. Dù biết những ngày gần đây có mưa nhưng cả nhóm đã dự định từ lâu nên mọi người vẫn quyết định đi”, Tùng nói.

Cắm trại trên bãi sình lầy ven sông Hồng sau mưa ảnh 7

Một thanh niên bị loạng choạng, mất lái đâm vào bãi cỏ, sau đó xe của anh bị hỏng nút đề.

Cắm trại trên bãi sình lầy ven sông Hồng sau mưa ảnh 8

Những chiếc xe phân khối lớn lại càng khó khăn hơn khi di chuyển qua cung đường này. Anh Nguyễn Đình Phong (24 tuổi), chia sẻ: “Vì xe mình nặng, đi qua đây bị lún rất sâu và dễ trơn trượt. Cấu tạo lốp của xe ít vân, vốn chỉ chuyên đi đường trường chứ không đi đường đất như thế này”.

Cắm trại trên bãi sình lầy ven sông Hồng sau mưa ảnh 9

Nhân dịp thi cuối kỳ xong, nhóm bạn của Đỗ Quang Tùng lên kế hoạch đi cắm trại đã gần một tháng. "Dù mưa bọn em vẫn quyết đi, vì đã ấp ủ từ lâu", Tùng nói.

Cắm trại trên bãi sình lầy ven sông Hồng sau mưa ảnh 10

Nhóm bạn của Tùng có khoảng 40 người, là thành viên của một câu lạc bộ thuộc Đại học Xây dựng. Khi đến đây, mỗi người một công việc, họ cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ.

Cắm trại trên bãi sình lầy ven sông Hồng sau mưa ảnh 11

Càng về chiều muộn, càng có thêm một đến hai nhóm khách tới chơi. Họ đến chủ yếu để ngắm hoàng hôn.

Cắm trại trên bãi sình lầy ven sông Hồng sau mưa ảnh 12

Đôi uyên ương ngồi tách riêng ra một góc để tâm sự.

Cắm trại trên bãi sình lầy ven sông Hồng sau mưa ảnh 13

Vì hầu hết là sinh viên, đang dịp nghỉ hè, nhóm bạn của Tùng không vướng bận công việc vào đầu tuần. Họ quyết định ở lại qua đêm tại bãi đất sông Hồng này.

Cắm trại trên bãi sình lầy ven sông Hồng sau mưa ảnh 14

Khi màn đêm buông xuống, các bạn trẻ thoải mái hát hò, vui đùa bởi nơi này cách xa khu dân cư vài cây số.


Link gốc: https://vietnamnet.vn/cam-trai-tren-bai-sinh-lay-ven-song-hong-sau-mua-chieu-cuoi-tuan-2038390.html?

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.