Cá ơi là cá!

Cá ơi là cá!
TP - Tết ông Công ông Táo, bà Khôi sắm bộ đồ mã thật hoành tráng. Ngoài bộ mũ cánh chuồn còn có hia, lọng, ngai bệ. Đặc biệt, bà đặt làm con cá chép to vật vã. Thằng cháu bà học lớp 1 vòng tay ôm không trọn con cá.

Xích lô chở bộ đồ mã về, ai nhìn thấy cũng tấm tắc khen.

Chiều 23 tết, sau khi cúng các táo, bà Khôi lịch kịch bê đống vàng mã ra góc vườn đốt. Lửa bén, bà trở vào, ngả mâm cơm cúng cả nhà cùng ăn.

- Cháy! Cháy rồi bà Khôi ơi! - Tiếng hàng xóm thất thanh.

Cả nhà bà Khôi vội buông đũa chạy ra ngoài.

- Cháy ở đâu? - Bà Khôi hỏi.

- Vườn nhà bà cháy rồi kia kìa!

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía vườn. Không ai kịp nói thêm lời nào, người tìm chậu, người tìm xoong. Bất cứ cái gì đựng được nước trong nhà đều được huy động để dập lửa. Gần nửa tiếng, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân được xác định là do bà Khôi đốt đống mã lớn cạnh bụi chuối. Gió đưa lửa bén thế nào lại đượm luôn vào các tàu lá chuối héo. Chuối mọc sin sít nên cây nọ lan sang cây kia. Kết quả, cả rặng gần chục buồng chuối xanh bà để dành bán tết đều chín sớm.

Nhìn mẩu đuôi cá còn sót lại, bà trách vu vơ: "Cá ơi là cá!".

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG