Cả hai anh em ruột đều giành HCV SEA Games

Cả hai anh em ruột đều giành HCV SEA Games
Gần một tuần nay, trong căn nhà cấp 4 của gia đình ông Nguyễn Trọng Lệ, bà Phạm Thị Lâm ở làng quê nghèo Trung Thành, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa lúc nào cũng nhộn nhịp. Bởi cả hai người con của ông bà đều vừa giành Huy chương Vàng Teakwondo tại SEA Games 23.

Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Trọng Cường là con thứ 3 và thứ 4 và mặc dù cả gia đình không có ai theo nghiệp thể dục thể thao (TDTT), nhưng từ nhỏ cả 2 cậu bé này đều có dáng vóc cao to, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn và khéo léo. Hùng đến với Teakwondo cũng là tình cờ, bởi khi mới 13 tuổi đã có vóc dáng cao lớn đã được anh trai đưa ra Trung học TDTT Thanh Hóa giới thiệu với các HLV bóng chuyền, để mong làm quen và “được lọt vào mắt xanh của họ“.

Nhưng khi đó nhà trường lại không tuyển sinh môn bóng chuyền. Nhưng rất may là Hùng lại rơi vào tầm ngắm của các HLV võ thuật. Gần 1 năm sau, chính HLV võ thuật Trịnh Văn Tuấn đã vào tận nhà tuyển Hùng vào học môn Teakwondo tại trường Trung học TDTT Thanh Hoá. Đây là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Hùng.

Ở Trường Trung học TDTT Thanh Hóa, Hùng có điều kiện để tập luyện. Đặc biệt, khi gặp được HLV người Hàn Quốc, Hùng đã phát huy năng khiếu của mình. Chỉ sau một thời gian ngắn tập luyện, anh đã được cử tham dự các giải Teakwondo trong nước. Tại các giải đấu này, tài năng của Hùng đã tỏa sáng và nhanh chóng được tuyển chọn vào đội dự tuyển quốc gia.

Từ sự dẫn dắt của các thầy, các HLV và bằng tài năng, ý chí, nghị lực, bản lĩnh thi đấu kiên cường, Hùng đã làm nên những kỳ tích và khẳng định vị thế của mình trong làng võ thuật Việt Nam và từng bước khẳng định tài năng trên đấu trường quốc tế.

Trong các giải Teakwondo trong nước, Hùng gần như không có đối thủ nên mỗi khi tham gia là đoạt chức vô địch. Hùng đã tham gia 4 kỳ SEAgames (20,21,22,23) và đều giành Huy chương Vàng (HCV). Tham dự Đại hội TDTT châu Á lần thứ XIII và lần thứ XIV anh giành 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Anh còn đoạt chức vô địch các giải Teakwondo Châu Á và Châu Á-Thái Bình Dương vào các năm 2004, 2005. Nguyễn Văn Hùng đã được Chủ tịch nước 2 lần tặng thưởng Huân Chương Lao động Hạng Ba và đã là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Anh đi trước, em tiếp bước theo sau, khi trở thành VĐV Teakwondo thực thụ, Hùng phát hiện ra người em út kém mình 4 tuổi (Nguyễn Trọng Cường) cũng có những tố chất của một VĐV võ thuật. Hùng đã đưa Cường ra giới thiệu với các thầy, các HLV. Cũng như Hùng, sau khi "xem khoang, xem khoái", các HLV đã "gật đầu" và nhận Cường vào bộ môn Teakwondo. Như người anh của mình, Cường cũng nhanh chóng khẳng định được tài năng. Tại các giải vô địch Teakwondo toàn quốc, Cường đã đoạt 3 HCV, 1 HCB. Năm 2005, lần đầu tiên Cường tham gia SEAgams và đoạt luôn HCV...

Bà Phạm Thị Lâm, mẹ của "hai anh em vàng" tâm sự: từ bé Hùng và Cường đều rất vất vả. Tuy bố mẹ là cán bộ nhà nước nhưng với đồng lương ít ỏi, không đủ nuôi 4 anh em ăn học. Do đó Hùng, Cường cũng như mọi người trong gia đình đều phải lao động cật lực. Ngoài làm ruộng, chăn nuôi, mò cua, bắt ốc, Hùng, Cường đã từng đi củi rừng, phụ giúp mẹ buôn chuối xanh kiếm thêm tiền ... Có lẽ cũng do đã trải qua nhiều khó khăn, nên khi được gọi vào đội tuyển cả hai em đều miệt mài khổ luyện, kể cả những ngày nghỉ về thăm nhà.

Đã có lần 2 chứng kiến 2 con tập luyện với nhau, Hùng ra đòn khá mạnh làm Cường loạng choạng bà cũng cảm thấy đau điếng, xót thương, nhưng đành phải “nuốt nỗi đau vào lòng“. Anh Trúc Bá Năm, người cùng làng với Hùng, Cường còn tâm sự: Dân làng này rất quý mến 2 chú Hùng, Cường. Cả hai đều ngoan, hiền và tốt bụng. Mỗi khi đoạt giải, có thưởng là chú ấy đem về giúp đỡ những người nghèo trong làng. Chỉ mới Tết năm ngoái đây thôi, vì đói khổ, gia đình tôi cùng với 5 gia đình khác trong làng tưởng chừng như không có Tết. Biết được điều này chính chú Hùng đã đến từng nhà hỗ trợ tiền để mọi người sắm Tết...

Những việc làm, thành tích mà "2 anh em vàng" lập nên đã làm nức lòng người hôm mộ và bà con làng xóm. Sự nghiệp của Hùng, Cường còn dài và còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng khát vọng vươn tới những đỉnh cao, niềm vinh quang chiến thắng vẫn luôn là động lực thôi thúc họ hướng tới.

MỚI - NÓNG