Tơ lòng

Bỗng dưng chồng đòi in thơ

Bỗng dưng chồng đòi in thơ
TP - Cô ấy bị ốm nhưng không chịu nói với tôi mà lại kể với bạn bè là đau ốm phải nằm còng queo một mình. Khi tôi biết và đến thăm thì bị cô ấy đay nghiến, nhiếc móc không tiếc lời. Tôi không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại muốn biến người yêu mình thành một kẻ vô tâm, bạc bẽo trong mắt bạn bè như thế? hoanglan81…@

Khi bị ốm người ta trở nên yếu đuối hơn và cả nghĩ hơn nữa. Với đàn bà thì tình trạng này trầm trọng hơn đàn ông. Do đó nên anh cần phải luyện khả năng dự đoán y tế, mà cái này không học ở trường y được đâu nha! Nói chung nhầm còn hơn bỏ sót, nên sát sao, quan tâm chiều chuộng hơn, nhưng cũng có cái khó là không phải tự dưng lại hỏi: Em ốm à? Trông em không được khỏe?! Em gầy quá!!! Nói thế thì lập tức lại bị kết tội là trù ẻo, rồi: anh chán em rồi à… Hazzzzzz!

Chồng em tự dưng đòi in hai tập thơ liền trong mấy tháng, lại còn định tổ chức ra mắt hoành tráng ở hai địa điểm. Em không tiếc tiền nhưng không làm sao để nói cho anh ấy hiểu rằng việc này không phù hợp lắm (nhất là khi thơ của anh ấy cũng chưa thật sự hay). Anh BB có kế sách nào giúp em được không? Hoàng T K (Chương Mỹ, Hà Nội)

Bỗng dưng chồng đòi in thơ ảnh 1

Khó lắm chị ơi, góp ý cho một người rằng anh không tài năng, trong khi họ nghĩ họ tràn trề tài năng là một việc đại nguy hiểm và vô ích. May là chị có tiền. Thôi thì hãy nghĩ là bỏ chút tiền ra cho chồng vui và kiếm lấy chút danh cho chồng! Điều cần nhìn xa là căn bệnh thích in thơ này sẽ tăng dần, rồi thích gặp bạn thơ để đọc thơ và tán thơ… Có thể chị nại ra vài lý do vớ vẩn nào đó nhưng phải hợp lý, may ra anh ấy hết cơn rồi quên đi chăng?

Tôi được một cô bạn giới thiệu đến gặp M để làm quen và tìm hiểu, khi gặp nhau, tôi rất cảm mến M. Mấy ngày sau tôi nhắn tin mời M đi uống cà phê thì nhận được hồi đáp: “Để khỏi tốn tiền lẻ của anh và thời gian của em, em đã quyết định vĩnh viễn không gặp lại anh nữa ạ”. Tôi choáng váng. Không hiểu mình đã làm gì? hoangvudoicat90…@

Bỗng dưng chồng đòi in thơ ảnh 2

Anh hỏi thế, BB biết hỏi ai. Đành phải phỏng đoán, có thể cô bạn đã giới thiệu kia lại nổi hứng kể chuyện gì đó về anh. Mà anh có vô tình nổi hứng nghị luận gì về tiền chẵn tiền lẻ, khoe giàu khoe khéo gì không đấy? Nói chung, anh nên tìm đến gặp và nói chuyện trực tiếp hơn là nhắn tin. Thân.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG