Tơ lòng

Anh ấy bảo 'ừ vui đi' rồi đòi chia tay

Anh ấy bảo 'ừ vui đi' rồi đòi chia tay
TP - Anh ấy đi công tác xa, gọi điện hỏi em đang ở đâu. Em thật thà rằng em đang đi dự đám cưới bạn hồi phổ thông.

Nghe anh ấy bảo: “Ừ cứ vui đi” mà không thấy báo tin gì. Nhưng hôm sau, bỗng anh ấy nhắn tin bảo nên chia tay vì em là người vô cảm, khi anh đang cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm thì em lại vẫn vui vẻ ??? Hu hu. Rồi anh ấy không nghe điện, không cho biết đang ở đâu... Làm thế nào? hoanlang89…@

Ghen. Đại ghen thì mới hâm như thế! Hay là nghe em nói vui thì suy diễn rồi… ngộ độc? Em nên liên lạc với người nhà anh ấy, hoặc những người bạn thân để biết thêm chi tiết. Nếu quả thật đang nằm viện, mà không quá xa, em có thể đến thăm nom chăm sóc. Đảm bảo trở lại ngon lành toàn diện ngay. Hic hic!

Chiều qua con rể tôi gọi điện, bức xúc nói: “Bố ơi, bây giờ con của bố muốn làm bố của con rồi ạ. Theo bố thì con phải làm gì để cô ấy ý thức được rằng đang là vợ của con?”. Tôi đã nằm suy nghĩ hết cả đêm mà không biết nói gì, làm gì nữa. Mong anh BB tư vấn cho tôi cách xử lý sao cho trong ấm ngoài êm, để trọn đạo cha con, vẹn nghĩa vợ chồng...Hoàng L. T (Quảng Nam)

Anh ấy bảo 'ừ vui đi' rồi đòi chia tay ảnh 1

Trời. Con rể bác cũng hơi bị ngoa ngoắt. Nhưng chắc cũng có lửa mới có khói. Tuy nhiên, bác lại không nói rõ “lửa” ở đây là thế nào nên BB tôi rất khó góp lời. Nên chăng, bác cứ làm như tình cờ ghé thăm, nghe ngóng sự tình rồi lựa lời khuyên bảo. Chớ đứng về phía nào, bác ạ. Và lưu ý, nhiều khi sự việc cũng chẳng có gì. Hazzzzz…

Về sống với nhau 1 tháng em đã đau đầu vì mỗi lần gặp phải sự cố gì đó (như xào rau bị cháy chảo, đổ nến vào chân bị bỏng, quên chìa phải gọi thợ vào mở khóa...), anh ấy lại gầm lên rằng tại em thiếu quan tâm, không chu đáo nên mới bị thế. Mấy ngày nay em thực sự căng thẳng vì cứ phải sống theo tiêu chuẩn “quan tâm, chu đáo” của anh ấy. Có cách nào để em thoát khỏi tình trạng này không? lathu…@

Anh ấy bảo 'ừ vui đi' rồi đòi chia tay ảnh 2

Chắc là bạn chưa rõ: Hôn nhân là một cuộc đại nhẫn nhịn từ hai phía. Kể ra chồng bạn cũng hơi… thích gầm. Nhưng (lại phải) kể ra, 1 tháng mà đã có nhiều sự cố như thế thì cũng hơi thử thách lòng kiên nhẫn. Tiên trách kỷ, hậu trách chồng. Bạn nên tập trung vào chuyên môn một chút, có lẽ tình trạng căng thẳng sẽ tự giảm bớt… Thân.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG