Tơ lòng

Thân thiết với người yêu như... bạn

Thân thiết với người yêu như... bạn
TP - Em rất yêu anh ấy, nhưng có nhiều cái vướng nên không thể đến với nhau được. Cái vướng lớn nhất là hình như chúng em quá thân thiết, như hai người bạn vậy.

Nhiều lần em muốn chuyển mối quan hệ thành dạng khác nhưng không hiểu sao không thể nào cất lên lời… Em nghe nói có một khái niệm là “hồng nhan tri kỷ”, chẳng hiểu có phải là trường hợp của em không? Em phải làm sao? hongngoc98…@

BB đọc được một đoạn vô cùng chí lý trong một bí bí kíp: “Nếu như có thể, đàn ông rất muốn biến hồng nhan tri kỷ thành người tình, nếu có thể nữa thì sẽ muốn cô ấy thành người vợ. Nhưng nếu hồng nhan tri kỷ trở thành vợ rồi thì sẽ không còn là tri kỷ nữa”. Ặc ặc! Bạn đang lo nếu “chuyển” không thành công thì rồi xôi hỏng bỏng không, theo BB thì bạn chỉ nên “gợi ý” chứ đừng nên tự mình nói ra. Gợi rồi mà đối phương vẫn cứ hồn nhiên như cô tiên, thì chắc đành ôm hận thâm niên làm “hồng nhan tri kỷ” vậy.

Điện thoại của anh ấy đổ chuông nhưng do anh ấy bận nên tôi bấm nghe. Đầu bên kia là một phụ nữ, có vẻ ngạc nhiên sau đó khó chịu khi tôi hỏi chị có việc gì. Cô ấy nói xin chị chuyển máy để tôi gặp anh ấy chứ tôi không trình bày với chị… Tôi rất bực, như thế có phải là một mối quan hệ khả nghi không? vuongtu00_@

Thân thiết với người yêu như... bạn ảnh 1

Trong khi đó thì chắc phía bên kia nghi chị là… thư ký. Chỉ là nghi, bởi thư ký chuyên nghiệp cũng sẽ không nghe điện thoại di động của sếp nếu không được ủy quyền! Thành thực với chị, đừng nên ứng xử như thế nữa, mình thì khó chịu (và gây khó chịu cho người gọi), lại có nguy cơ làm chồng mất mặt. Lưu ý thêm, nếu là đối tượng khả nghi thì thường ít khi hùng dũng như thế.

Anh bạn thân của tôi xung đột với vợ và đến rủ tôi đi uống rượu. Vì nghĩ lang thang quán xá không an toàn nên tôi bảo ngồi ở nhà, không ngờ anh ấy tâm trạng nên uống say quá ngủ gục luôn ở nhà tôi… Gọi điện cho vợ anh ấy thì không hiểu sao cô ấy không nghe. Sau sự việc này, vợ tôi rất ác cảm với bạn tôi. Thậm chí cứ nhắc đến là vợ chồng lại cãi nhau. Tôi phải làm sao để vợ thông cảm? lanan69…@

Thân thiết với người yêu như... bạn ảnh 2

Đừng bao giờ uống rượu tâm sự tại nhà, khi vợ đang căng tai ra ghi nhận hết mọi chuyện, anh ạ! Nhất lại là chuyện các anh nói xấu và bàn kế đối phó với phụ nữ. Đấy, đấy, anh đã nhận ra chưa. Giờ thì chỗ nào là an toàn trong trường hợp này đây? Phương án tốt nhất, anh đừng nhắc đến ông bạn ấy với vợ nữa. Đồng thời, tuyệt đối đừng dẫn ông bạn nào về nhà uống rượu, kể cả là tửu lượng cao đi chăng nữa. Nhé!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG