Bóng đá nữ Việt Nam ngậm ngùi nhận HCB

Bóng đá nữ Việt Nam ngậm ngùi nhận HCB
Khát vọng 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games của các nữ cầu thủ Việt Nam đã bị dập tắt sau khi để thua tuyển nữ Thái Lan 0-2 trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 24. Chiến thắng của Thái Lan có phần "giúp sức" không nhỏ của trọng tài Rita người Malaysia.
Bóng đá nữ Việt Nam ngậm ngùi nhận HCB ảnh 1

Đội trưởng Kim Chi (14-Việt Nam) đột phá bóng qua Suphaphon (16-Thái Lan). Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN

Bước vào trận với quyết tâm giành thắng lợi để lập kỳ tích 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games và xoá đi nỗi buồn về những thất bại của bóng đá nam Việt Nam tại SEA Games 24, các cô gái Việt Nam đã thi đấu hết sức nỗ lực. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà và được sự cổ vũ cuống nhiệt của hàng vạn CĐV nhà, các nữ cầu thủ Thái Lan đã chơi tấn công dồn dập ngay từ đầu trận, đẩy các cô gái Việt Nam vào thế chống đỡ.

Phút thứ 2, Sunisa treo bóng sâu khá nguy hiểm vào vòng cấm địa của tuyển nữ Việt Nam, buộc thủ môn Kiều Trinh phải lao ra cản phá. Phút thứ 5, Ngọc Trâm phạm lỗi không mấy nguy hiểm với một cầu thủ đội bạn, nhưng bà trọng tài Rita vẫn rút thẻ Vàng cảnh cáo Ngọc Trâm.

Sau những phút đầu bị ép sân bởi lối chơi pressing toàn sân của Thái Lan, các nữ cầu thủ Việt Nam dần lấy lại thế trận và liên tục phản công với nhiều pha bóng nguy hiểm. Phút 12, Kim Hồng nỗ lực khống chế bóng ở sát đường biên ngang rồi tạt bóng bổng cho Ngọc Trâm. Tuy nhiên, Ngọc Trâm đã không tận dụng được tình huống khá nguy hiểm này để ghi bàn.

Hai phút sau, Ngọc Trâm mạnh dạn dẫn bóng trong vòng cấm địa và tạt ra ngoài. Hậu vệ Thái Lan tung chân phá bóng, nhưng thiếu chút nữa thì đốt lưới nhà. Phút 20, một pha bật tường trung lộ ăn ý với đồng đội đã giúp Ngọc Trâm có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương. Pha dứt điểm của tiền đạo này đã thắng được thủ môn Waraporn, nhưng không thể thắng nối một hậu vệ Thái Lan vừa kịp lui về cản phá ngay trên vạch vôi.

5 phút sau, từ pha đá phạt của Văn Thị Thanh, Mai Lan tung người đánh đầu rất đẹp mắt. Bóng đi khá căng nhưng lại đúng vị trí của Waraporn nên thủ môn này đã đẩy bóng chịu quả phạt góc. Tuy nhiên, tình huống phạt góc này không gây nguy hiểm cho các cầu thủ chủ nhà. Hiệp một kết thúc ở phút 45+2 với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp hai, kịch bản vẫn không thay đổi so với hiệp 1. Thái Lan tiếp tục thi đấu ép sân ngay từ đầu nhằm giành thắng lợi ngay trong hai hiệp thi đấu chính thức. Phút 47, sau đường chuyền của đồng đội, Duangnapa đánh đầu, bóng bay ngang khung thành của Kiều Trinh tương đối nguy hiểm.

Tuy nhiên, không hổ danh 3 lần liên tiếp vô địch SEA Games, các cô gái Việt Nam cũng không chịu lép vế. Phút 49, Văn Thị Thanh tạt bổng vào vòng cấm địa của Thái Lan để Mai Lan không chiến. Rất tiếc Việt Nam vẫn không thể ghi được bàn thắng trong tình huống này. Phút 60, tuyển Việt Nam có cơ hội từ quả đá phạt, nhưng chuyên gia sút phạt Văn Thị Thanh lại sút không chính xác.

Trận đấu bắt đầu diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho các nữ cầu thủ Việt Nam từ phút thứ 62, khi các cô gái chủ nhà ghi bàn mở tỷ số. Pha tạt bóng tầm thấp của Nisa bên cánh trái khiến các trung vệ Việt Nam lúng túng, không kịp phá bóng. Chớp được cơ hội này, Wilaiporn khống chế bóng một nhịp bên góc phải rồi sút tung lưới Kiều Trinh ở góc hẹp.

Bị dẫn trước 1-0, cộng với sự sa sút về thể lực do mất quá nhiều sức trong trận bán kết, các tiền vệ công Mai Lan và Văn Thị Thanh phải lùi về khá sâu để hỗ trợ cho đồng đội. Lúc này, thời gian của trận đấu vẫn còn đủ để Việt Nam nuôi hi vọng gỡ hòa.

Tuy nhiên, hi vọng đó đã bị bà trọng tài Rita dập tắt không thương tiếc. Phút 68, mặc dù Đào Thị Miện tranh chấp hoàn toàn hợp lệ trong vòng cấm địa đội nhà, nhưng tiền đạo Thái Lan không chút do dự, ngã hết sức khéo léo. Không một chút đắn đo, bà trọng tài ngườiMalaysia chỉ thẳng vào chấm phạt đền, bất chấp sự phản đối quyết liệt của các nữ cầu thủ Việt Nam.

Thậm chí, bà trọng tài này còn phạt một nữ cầu thủ Việt Nam thẻ Vàng vì hành động phản đối. Với tâm lý rất thoải mái sau khi được hưởng quả penalty do trọng tài Rita ban tặng, nữ cầu thủ chủ nhà dễ dàng sút tung lưới Kiều Trinh từ chấm 11m, nâng tỷ số lên 2-0.

Sau bàn thắng nâng tỷ số, các nữ cầu thủ Thái Lan thi đấu rất hưng phấn. Họ liên tục dâng cao nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ 3, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, đấu pháp này không còn hiệu quả như trong hiệp 1, bởi chúng ta đang bị dẫn trước 2 bàn.

Phút 78, Tuyết Mai bất ngờ tung cú sút từ cự ly gần 18m, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 3 phút sau, Văn Thị Thanh treo bóng, buộc Oa-ra-pon đấm bóng đến đúng vị trí của Minh Nguyệt. Đáng tiếc, pha dứt điểm của Minh Nguyệt không thể ăn bàn.

Phút 83, Tuyết Mai thoát khỏi sự đeo bám của trung vệ Thái Lan rồi dứt điểm trái chân, nhưng bóng đi quá nhẹ, không đủ để hạ thủ thành Oa-ra-pon. Phút 87, thủ môn Oa-ra-pon lại từ chối bàn thắng của Việt Nam khi chị bay người đẹp mắt, đẩy cú sút như trái phá của Văn Thị Thanh.

 Phút 90 +3, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu với thắng lợi 2-0 nghiêng về chủ nhà. Kết quả này đồng nghĩa với việc tuyển nữ Việt Nam đoạt HCB và không thể hiện thực hóa giấc mơ 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games.

MỚI - NÓNG