Bỏ lúa vụ 3, nông dân mưu sinh mùa nước nổi

TPO - Hiện đang thời điểm vụ Thu Đông (còn gọi vụ 3) ở Đồng bằng sông Cửu Long, đây cũng là vụ có diện tích lúa gieo trồng ít nhất trong năm. Những năm gần đây diện tích lúa vụ này có xu hướng giảm, thay vào đó người dân để nước tràn đồng, nuôi cá, mưu sinh theo sản vật mùa nước nổi.
Sau khi thu hoạch lúa Hè Thu, nhiều cánh đồng tại Hậu Giang trở thành "ao" nuôi cá.

Sau khi thu hoạch lúa Hè Thu, nhiều cánh đồng tại Hậu Giang trở thành "ao" nuôi cá.

Vụ 3 cũng là thời điểm mùa nước nổi ở miền Tây, nhiều cánh đồng được "nghỉ ngơi", cho nước vào để vệ sinh đồng ruộng, cho thêm phù sa.

Vụ 3 cũng là thời điểm mùa nước nổi ở miền Tây, nhiều cánh đồng được "nghỉ ngơi", cho nước vào để vệ sinh đồng ruộng, cho thêm phù sa.

Các ruộng lúa được vây lưới, thả cá. Đây cũng là cách nuôi cá tự nhiên, không cần tốn thức ăn. Sau 2-3 tháng, khi nước rút, người dân thu hoạch cá để sản xuất vụ Đông Xuân.

Các ruộng lúa được vây lưới, thả cá. Đây cũng là cách nuôi cá tự nhiên, không cần tốn thức ăn. Sau 2-3 tháng, khi nước rút, người dân thu hoạch cá để sản xuất vụ Đông Xuân.

Vụ Thu Đông năm nay, tỉnh Hậu Giang chỉ xuống giống 35.000 ha, chưa bằng một nửa so với vụ Hè Thu trước đó và cũng giảm hàng nghìn ha so với vụ Thu Đông năm trước. Những cánh đồng bỏ sản xuất lúa vụ 3, người dân chuyển sang mưu sinh bằng đánh bắt thủy sản.

Vụ Thu Đông năm nay, tỉnh Hậu Giang chỉ xuống giống 35.000 ha, chưa bằng một nửa so với vụ Hè Thu trước đó và cũng giảm hàng nghìn ha so với vụ Thu Đông năm trước. Những cánh đồng bỏ sản xuất lúa vụ 3, người dân chuyển sang mưu sinh bằng đánh bắt thủy sản.

Nhiều cách thức đánh bắt thủy sản được người dân áp dụng.

Nhiều cách thức đánh bắt thủy sản được người dân áp dụng.

Không sôi động như ở đầu nguồn An Giang hay Đồng Tháp, người dân mưu sinh mùa nước nổi nơi hạ nguồn Hậu Giang có phần "sống chậm" hơn.

Không sôi động như ở đầu nguồn An Giang hay Đồng Tháp, người dân mưu sinh mùa nước nổi nơi hạ nguồn Hậu Giang có phần "sống chậm" hơn.

Những đặc sản miền Tây bán dọc Quốc lộ 61C, nối Cần Thơ - Hậu Giang.

Những đặc sản miền Tây bán dọc Quốc lộ 61C, nối Cần Thơ - Hậu Giang.

Khi hết vụ Thu Đông, đồng ruộng lại sôi động với vụ Đông Xuân, cũng là vụ chính, cho sản lượng và chất lượng lúa tốt nhất trong năm.

Khi hết vụ Thu Đông, đồng ruộng lại sôi động với vụ Đông Xuân, cũng là vụ chính, cho sản lượng và chất lượng lúa tốt nhất trong năm.

Cùng chuyên mục

Muốn cứu sông hồ ô nhiễm, phải bắt đầu từ nước thải mỗi nhà

Muốn cứu sông hồ ô nhiễm, phải bắt đầu từ nước thải mỗi nhà

TPO - Mỗi hộ dân cùng xả nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý có thể biến những con mương, ao làng thành nguồn ô nhiễm, rồi đổ dồn ra sông lớn. Theo chuyên gia, muốn hồi sinh những dòng sông ô nhiễm, cần bắt đầu từ chính căn bếp, nhà tắm của mỗi gia đình, với những giải pháp xử lý phù hợp, chi phí hợp lý và sự chung tay của cộng đồng.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục giảm hội họp, giảm báo cáo

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục giảm hội họp, giảm báo cáo

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận 226 của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, cần tiếp tục giảm hội họp, giảm báo cáo, tích hợp tối đa các văn bản, các cuộc họp nếu có nội dung tương đồng, liên thông, nhất là các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện.

Điểm tên loạt dự án nghìn tỷ ở Hà Nội ì ạch

Điểm tên loạt dự án nghìn tỷ ở Hà Nội ì ạch

TPO - Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy nhiều công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn đang chậm tiến độ, tỷ lệ hoàn thành thi công phổ biến dưới 40% kế hoạch do gặp vướng mắc kéo dài trong khâu giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Nam sinh lớp 12 kể phút giây đối đầu “cẩu tặc” cầm mã tấu trả thù. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Nam sinh lớp 12 kể phút giây đối đầu 'cẩu tặc'

TPO - Dũng cảm ngăn hai đối tượng trộm chó, Phạm Trần Tuấn Phong - học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Thuận (phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh), không ngờ trở thành mục tiêu trả thù. Nam sinh kể lại phút giây đối đầu hai kẻ trộm chó dùng mã tấu tấn công, khiến nhiều người không khỏi rùng mình.