Bình nước miễn phí của bà chủ tiệm tranh giữa Hà Nội

Bình nước miễn phí này đã tồn tại được 5 năm trên đường Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội.

Gần 5 năm qua, người dân trên đường Nguyễn Thái Học đã quá quen với hình ảnh một bà chủ cửa hàng bán khung tranh sáng nào cũng tự tay bê bình nước 20 lít phía trước treo tấm biển “Bình nước miễn phí” ra phục vụ người đi đường, cùng với nó là những chiếc cốc được đánh rửa sạch sẽ, úp cẩn thận.

Chủ nhân của những bình nước miễn phí trên, cô Ngoan cho biết: “Nhà tôi gần ngã tư, là khu vực có đông người đi lại. Gần đó có một bệnh viện lúc nào cũng đông nghịt người. Do đó, tôi nảy sinh ý tưởng đặt bình nước phục vụ miễn phí người đi đường”.

Cô Ngoan cho biết, những người ghé vào uống nước phần đông là những người lao động chân tay là những chị nhặt phế liệu, là bác xe ôm, là người đánh giày hay anh bán hàng dạo...

Cũng theo cô Ngoan, nhiều người đi đường nhìn thấy bình nước phục vụ miễn phí nên cũng ghé vào uống nước rồi góp một ít tiền người 50 nghìn, người 100 nghìn đồng để ủng hộ hoạt động này.

Bình nước miễn phí của bà chủ tiệm tranh giữa Hà Nội ảnh 1

Đối với những người thu nhập thấp, hành động này thật đáng quý và đáng ca ngợi.

Hàng ngày, cứ 7h30 cô bắt đầu để bình nước cho khách ghé uống đến 20h30 hàng ngày. Trung bình vào ngày hè mỗi ngày tiêu thụ hết 5 bình nước còn ngày râm mát chỉ hết chừng 2 bình. “Ngày trước bình nước được đặt sát lề đường, để thuận tiện cho người đi đường. Hai năm trở lại đây, tôi dịch chuyển vào bên trong để đảm bảo mỹ quan đô thị cũng như an toàn khi người dân dừng xe lại uống nước”, cô Ngoan cho biết.

Chia sẻ về dự định lâu dài của mình, bà chủ quán tốt bụng cho biết: “Hiện tại tôi cũng chưa có kế hoạch gì khác. Tuy nhiên, tôi sẽ triển khai mô hình này cho đến khi nào tôi không còn sống ở đây thì thôi”.

Bà Lê Thị Đức, 64 tuổi, quê ở Sơn Tây làm nghề bán hoa dạo, ghé vào uống nước đồng thời rót mang về một chai để dành cho biết: “Trung bình một ngày tôi ghé vào đây uống nước từ 2 đến 3 lần tùy thuộc vào gánh hàng còn hay hết. Vào những lúc chiều tối tôi rót thêm một chai mang về để sáng mai đi bán sớm. Đối với người lao động như chúng tôi kiếm được đồng tiền rất khó lại phải chắt chiu gửi về quê nên có được những bình nước miễn phí này thật là đáng quý”.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Theo Lại Hà

Theo Infonet
MỚI - NÓNG