Bị mắng, con chém cha rồi tưới xăng đốt mẹ

Bị mắng, con chém cha rồi tưới xăng đốt mẹ
Bị la mắng, Bít lấy dao chém cha, sau đó dùng xăng tưới lên mẹ ruột rồi châm lửa đốt trước tiếng la hét thất thanh của bà.

Bị mắng, con chém cha rồi tưới xăng đốt mẹ

Bị la mắng, Bít lấy dao chém cha, sau đó dùng xăng tưới lên mẹ ruột rồi châm lửa đốt trước tiếng la hét thất thanh của bà.

Ngày 14/12, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết đã tiếp nhận một trường hợp là phụ nữ bị bỏng nặng. Qua chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, bệnh nhân bị bỏng toàn thân, hai mắt có nguy cơ bị mù vĩnh viễn.

Qua thông tin bước đầu của công an, bệnh nhân nói tên là Phan Thị Hà, ngụ xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Tối 13/12, vợ chồng bà Hà thấy con trai là Nguyễn Thanh Bít bỏ đi hoang mới về nên lên tiếng la mắng. Bị mắng, hắn liền thực hiện hành vi bất hiếu là tưới xăng đốt mẹ.

Bít lớn tiếng dọa lại: “Ông bà im miệng không tôi chém chết”. Cho rằng, con mình hỗn xược nên vợ chồng bà Hà càng chửi mắng, giáo dục.

Bất ngờ, Bít chạy vào nhà xách dao rượt đuổi chém cha mình. Chưa thỏa cơn giận dữ, Bít tiếp tục lấy can xăng dự trữ trong nhà tưới lên người mẹ rồi châm lửa đốt, bất chấp tiếng la hét thất thanh của mẹ. Ngọn lửa khiến bà Hà bị bỏng nặng và nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ căn nhà. Riêng Bít sau khi đốt mẹ cũng bị bỏng nhẹ hai chân.

Hàng xóm phát hiện sự việc nên đã sang hỗ trợ dập lửa và đưa bà Hà đi cấp cứu ngay trong đêm. Hiện cả hai mẹ con bà Hà vẫn đang điều trị tại Bệnh viện.

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG