Bị bỏ rơi, bé trai 7 tuổi sống cùng lợn

TPO - Các nhân viên xã hội ở thành phố Fangyu (Hà Nam, Trung Quốc) mới đây đã phát hiện một bé trai 7 tuổi bị bỏ rơi, không được chăm sóc, phải sống cùng đàn lợn và không thể giao tiếp với con người.

Nơi ở của bé là một chuồng lợn trống hoác, ngập tràn rác rưởi và bụi bẩn. Trên cơ thể bé có hững vết bầm và xước. Cậu bé được cho là đã bị chính cha mẹ của mình ruồng rẫy và không chăm sóc thường xuyên.

Bị bỏ rơi, bé trai 7 tuổi sống cùng lợn ảnh 1

Hình ảnh cậu bé 7 tuổi ở cùng đàn lợn trong điều kiện bẩn thỉu.

Bị bỏ rơi, bé trai 7 tuổi sống cùng lợn ảnh 2

Cậu bé ngồi cùng lợn sau thùng chiếc xe của chính người bố mình.

Sau khi hình ảnh bé được đăng lên các phương tiện thông tin đại chúng, những người hàng xóm đã xác định cậu bé có tên là Liu Hongbo (7 tuổi). Trước đây họ thường nghe thấy tiếng cậu khóc sau khi bị mẹ đánh.

Một người hàng xóm cho biết: “Khi có người đến nhà để yêu cầu người mẹ dừng việc đánh đập con, cô ta chỉ cười như không có chuyện gì xảy ra. Cô ta thường xuyên đánh đập cậu bé và ném cậu ra ngoài đường.”

Bị bỏ rơi, bé trai 7 tuổi sống cùng lợn ảnh 3

Hình ảnh cậu bé khi được phát hiện.

Bị bỏ rơi, bé trai 7 tuổi sống cùng lợn ảnh 4

Dù đã 7 tuổi nhưng cậu bé gần như không thể giao tiếp với người.

Mặc dù các nhân viên xã hội ở một trường mầm non gần đó đã tìm thấy cậu bé nhưng họ vẫn chưa được phép nhận nuôi bé khi chưa có sự cho phép của các cơ quan chức năng.

Hiện có một nguồn tin cho biết cậu bé đã được gửi đến ở với dì của mình và sẽ được đưa vào một bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG