Bé trai chưa cắt dây rốn bị bỏ rơi trong thùng xốp ven đường

Bé sơ sinh được chăm sóc. Ảnh bác sĩ Hoa cung cấp.
Bé sơ sinh được chăm sóc. Ảnh bác sĩ Hoa cung cấp.
TPO - Khi đi đổ rác vào rạng sáng, chị Duyên phát hiện một bọc ni lông màu đen đặt trong thùng xốp trên vỉa hè. Mở bọc ni lông, chị Duyên hốt hoảng thấy một bé sơ sinh trên người còn nguyên dây rốn.  

Chị Mùa Ngọc Duyên (SN 1989) cho biết, khoảng 3h30 ngày 26/6, trong khi đang đổ rác, chị phát hiện một bọc ni lông màu đen đặt trong thùng xốp màu trắng trên vỉa hè đường Hoàng Đạo Thành (Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội).

“Khi mở ra, tôi phát hiện một bé sơ sinh ở bên trong bọc ni lông. Sau khi đưa bé vào nhà và mặc quần áo cho cháu, tôi báo tin cho cơ quan chức năng phường Kim Giang. Đến khoảng 9h cháu bé được đưa đến trạm y tế phường Kim Giang”, chị Duyên cho biết.

Bé trai chưa cắt dây rốn bị bỏ rơi trong thùng xốp ven đường ảnh 1

Bác sĩ Hoa trao đổi với phóng viên. Ảnh: Thanh Hà.

Trao đổi với phóng viên bác sĩ Nguyễn Kim Hoa – Trưởng trạm y tế phường Kim Giang cho biết: ngày 26/6, UBND phường Kim Giang giao cho trạm y tế một trẻ sơ sinh nặng 3,3 kg trong tình trạng dây rốn được cắt tạm thời. Sức khỏe của cháu bé tốt. Chúng tôi không có thêm thông tin về địa chỉ, tên bố mẹ hay tên cháu bé.

“Ngay sau khi tiếp nhận bé trai sơ sinh, chúng tôi đã cắt dây rốn, làm vệ sinh cho cháu theo quy trình”, bác sĩ Hoa cho biết.

Bé trai chưa cắt dây rốn bị bỏ rơi trong thùng xốp ven đường ảnh 2

Chiếc thùng xốp nơi phát hiện cháu bé. Ảnh: Thanh Hà.

Cũng theo bác sĩ Hoa, hiện có rất nhiều người đến xin nuôi dưỡng cháu bé, đồng thời có 81 tập thể, cá nhân đến ủng hộ tiền, quần áo, sữa bột,… và cả sữa mẹ cho cháu bé.

Đến ngày 1/7 cháu bé được  kiểm tra sức khỏe và chuyển đến trung tâm chăm sóc ở nơi khác.

MỚI - NÓNG