Bệnh nhân nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên ở Thái Lan mất tích, nghi bơi sang Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Thống đốc Phuket Pichet Panapong cho biết một người đàn ông Nigeria 27 tuổi mắc đậu mùa khỉ - ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở Thái Lan - đã biến mất bí ẩn.

Phó Thống đốc Pichet đưa ra thông báo trên trong một cuộc họp báo với các quan chức cấp cao khác, sau khi báo chí Thái Lan đưa tin bệnh nhân 27 tuổi Osmond Chihazirim Nzerem, quốc tịch Nigeria đã bỏ trốn.

Các quan chức cho biết Nzerem không phải nhập viện vì tình trạng của anh không bị coi là nghiêm trọng. Thay vào đó, anh được khuyên nên tự cách ly trong phòng trọ của mình trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Trước đó, Nzerem đã đến một bệnh viện tư để khám vào ngày 16/7, một tuần sau khi có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng và chảy nước mũi. Nzerem cũng bị phát ban và nổi nốt ở vùng sinh dục, sau đó lan ra các bộ phận khác trên cơ thể và mặt.

Bác sĩ tại bệnh viện cho biết Nzerem đã đến các địa điểm vui chơi giải trí ở Patong (Phuket) và tiếp xúc gần gũi với một số khách du lịch cũng như quan hệ tình dục không an toàn vài tuần trước khi đổ bệnh.

Bác sĩ nghi ngờ Nzerem mắc bệnh đậu mùa khỉ nên đã lấy mẫu xét nghiệm để xác minh. Kết quả ngày 19/7 cho thấy Nzerem dương tính.

Sau đó, bệnh viện cố liên lạc với Nzerem để yêu cầu anh quay trở lại điều trị, nhưng không thể liên lạc được vì Nzerem đã tắt điện thoại. Các nhân viên y tế đã tìm đến nơi trọ của Nzerem ở quận Kathu (Phuket), nhưng không gặp được anh này.

Bệnh nhân nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên ở Thái Lan mất tích, nghi bơi sang Campuchia ảnh 1

Nhân viên y tế dọn dẹp phòng trọ của Nzerem. Ảnh: Bangkok Post

Được biết, Nzerem đã đến Thái Lan vào ngày 21/10 năm ngoái và đã quá hạn thị thực (diện du học) gần 4 tháng.

Virus đậu mùa khỉ được phát hiện ở Nzerem là biến thể châu Phi A2, không nghiêm trọng. Các nhân viên y tế đã truy vết được 154 người, trong đó có 6 người có nguy cơ cao vì quan hệ gần gũi với ông Nzerem. Tuy nhiên, không ai trong số những người này nhiễm bệnh.

Tờ Nation của Thái Lan dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết Nzerem đã rời căn hộ của mình vào 21h ngày 19/7 trên một chiếc xe hơi Honda. Tín hiệu điện thoại di động của Nzerem được phát hiện lúc 18h ngày 21/7 ở Aranyaprathet, gần biên giới với Campuchia.

Các quan chức an ninh đoán rằng Nzerem có thể đã lẻn sang bên kia biên giới thông qua con kênh bên dưới cây cầu mới xây nối Thái Lan và Campuchia.

Nguồn tin cho biết những người muốn vượt biên mà không phải làm thủ tục nhập cư thường bơi qua kênh Luek và được đón ở bờ bên kia để đưa đến thị trấn ven biển Sihanoukville của Campuchia.

Lãnh đạo cơ quan Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm thứ Bảy cho biết Bangkok sẽ thông báo cho Campuchia về vụ việc.

Theo Bangkok Post, Nation
MỚI - NÓNG