1 HCV, 2 lần cử quốc kỳ

Bên lề SEA Games 23

Bên lề SEA Games 23
Sau chiến thắng của võ sỹ Đàm Thanh Xuân mang về tấm HCV đầu tiên cho Wushu VN, quốc thiều Việt Nam được cử lên trang trọng. Cả nhà thi đấu vang lên tiếng hát của các VĐV, HLV và cả các phóng viên.

Bản nhạc kết thúc song do sơ xuất của BTC, quốc thiều Việt Nam lại được cử lên lần nữa. Các VĐV, HLV và cả các nhà báo vui vẻ nhận định rằng đây là điềm may báo trước Wushu VN sẽ tiếp tục thắng lớn trong những ngày thi đấu tới.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh tổ chức sinh nhật trên “mảnh đất Việt Nam”

Tại thủ đô Manila, Việt Nam có một “mảnh đất riêng” thuộc chủ quyền lãnh thổ rộng khoảng 300m2. Đây chính là trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines hiện do Đại sứ Đinh Tích quản lý.

Để chúc mừng sinh nhật Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh cùng mừng tấm HCV đầu tiên của TTVN ngày đầu khai mạc SEA Games, Đại sứ Đinh Tích đã tổ chức một tiệc sinh nhật nhỏ nhưng đầy ấm cúng với 4 món ăn Việt Nam. Vui mừng và hạnh phúc, Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh đã hát rất nhiều.

Các HLV bị dị ứng vì BTC cho ăn đồ biển

Do không hợp khí hậu và cả đồ ăn, hai HLV quần vợt là Nguyễn Quốc Cường và Kim Cương đã bị dị ứng toàn thân vài ngày nay. Lý giải cho điều này, hai ông cho rằng do thực đơn quá nhiều đồ biển. May thay, ông Lê Quý Phượng, Phó Viện trưởng Viện KHTT, đã cho một liều “đặc trị”. Rất may chỉ có các HLV bị dị ứng còn VĐV chẳng sao nên ngay ngày đầu đội tuyển quần vợt đã giành được 2 tấm HCĐ đồng đội nam và nữ.

Toát mồ hôi vì sướng

Một buổi chiều thành công vang dội với 5HCV, 3 HCB, 1HCĐ khiến HLV trưởng Dương Đức Thủy toát mồ hôi hột và lạc giọng vì hò hét. Gia sản của ông cũng giảm đi trông thấy vì mỗi VĐV giành HCV lại được ông thưởng nóng ngay 100 USD còn HCB được một nửa. Tuy vậy, ông Thủy cũng vui vẻ chấp nhận “Nếu điền kinh mà giành được thêm vài cái HCV nữa thì tôi không ăn gì nữa cũng được (hết tiền)”.

Để râu lấy may

Trong đoàn sang dự SEA Games lần này, ai cũng biết người để râu nhiều và dài nhất đoàn TTVN là ông Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh và PV ảnh Ngọc Trường của TTX VN cũng để râu.

Vốn khá thân nhau, ông Hồng Minh đã hẹn Ngọc Trường quyết không tỉa râu cho đến ngày kết thúc SEA Games để lấy hên. Không chịu thua kém, VĐV Đoàn Kiến Quốc cũng hứa với phóng viên: “Quyết ... để râu đến hết SEA Games, lấy may cho chính mình và cho cả đội”.

Bố thưởng nóng cho con

Không phải ai cũng biết ông Đàm Quốc Chính – Cán bộ đoàn TTVN là phụ huynh của VĐV Wushu Đàm Thanh Xuân. Ngay sau khi cô con gái “rượu” giành tấm HCVđầu tiên cho Wushu VN, ông Chính đã thưởng nóng cho con gái 200 USD như đã hứa ở nhà.

Nếu trong những ngày thi đấu tiếp theo, cô gái này giành tiếp 3 HCV ở 3 nội dung thi đấu theo đăng ký thì chắc ông bố này “sạt nghiệp” với mức thưởng tương tự. Được biết, đây là lần thứ 2 hai bố con cùng làm nhiệm vụ tại SEA Games.

Trần Văn Thắng- bị giật cơ bắp vẫn giành HCB

Chưa lần nào chàng VĐV có đôi mắt to nhất đội điền kinh này được cổ vũ nhiều đến thế. Giành HCB ở cự ly 3.000m chướng ngại vật là điều nằm ngoài dự kiến của BHL, nhưng Thắng đã làm được. Trước ngày thi đấu anh bị chấn thương nặng, giật cơ bắp, Thắng đã mất ăn mất ngủ vì buồn. Thế nhưng, ý chí đã thắng. Anh đã nước rút về kịp thời, giành HCB cho đội tuyển điền kinh. Hôm nay, tổ cự ly trung bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đôi kính “hên” của Lê Văn Dương

Lê Văn Dương – người giành HCV cự ly 800m nổi bật giữa các VĐV cùng thi đấu bởi đôi kinh mát rất nổi – màu xanh dương. Và anh đã chiến thắng, vai khoác cờ Tổ quốc, mắt đeo kính râm. Anh cho biết, đôi kính này là đôi kính hên (lấy may) của mình. Anh đã mua tại chuyến tập huấn dài ngày ở Trung Quốc và sử dụng nó kể cả khi tập luyện.  

MỚI - NÓNG