Bạo lực, cưỡng hiếp tràn lan trong các trại tị nạn ở Đức

Bên trong trại tị nạn Passau, Đức
Bên trong trại tị nạn Passau, Đức
TP - Chỉ trong hai tuần đầu của tháng 10, cảnh sát Đức đã ghi nhận nhiều vụ ẩu đả trong các trại tị nạn ở Đức. Nghiêm trọng hơn, đã có 6 vụ cưỡng hiếp được ghi nhận khiến cảnh sát Đức đau đầu.

Năm nay, nước Đức đã phải bao bọc khoảng 1 triệu di dân từ các nước Đông Phi tràn vào châu Âu. Với số lượng người nhập cư ồ ạt vào Đức như vậy dẫn đến tình trạng bạo lực và cưỡng dâm bắt đầu xuất hiện tại các trung tâm đăng ký người tị nạn khiến cho tình hình ngày càng trở nên tồi tệ.

Riêng một bang ở Đức đã ghi nhận hơn 100 vụ bạo lực chỉ trong vòng 3 tháng qua. Các vụ tấn công tình dục được cho là đã trở thành cơm bữa.

Tại trại tị nạn Passau, Đức, số người di cư chờ đợi để được đăng ký trở thành người tị nạn sống chen chúc, ngủ trong những chiếc giường bạt đặt san sát nhau. Và tất nhiên, cảnh sát không thể quản lý hết được việc gì sẽ xảy ra với một số lượng người di cư nhiều như vậy.

Các quan chức thị trấn Kitzingen cho biết, giờ họ chỉ dám thuê người quét dọn là nam giới sau khi một nữ quét dọn được cho là bị tấn công tình dục hàng ngày trong 10 ngày liền tại một trại tị nạn ở thị trấn này. Hai người di cư, một 38 tuổi và một 52 tuổi, đã bị bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan tới vụ cưỡng hiếp người nữ quét dọn kia trong thời gian từ 1/10 đến 10/10.

Theo tờ báo địa phương Bayerischer Rundfunk, kể từ tuần tới, các nhân viên nam sẽ được thuê làm công việc này. Trong thời gian chờ tuyển nhân viên nam, các nữ quét dọn vẫn có thể làm việc nhưng phải có nhân viên an ninh đi cùng khi họ thực hiện việc quét dọn ở các vòi tắm và toilet công cộng trong trại tị nạn. Bà Tamara Bishop, ủy viên hội đồng địa phương nói: “Là phụ nữ, tôi cảm thấy thực sự lo lắng trước những việc đã xảy ra”.

Ở bang  Baden-Wuerttemberg,  thời gian gần đây có 6 vụ hiếp dâm tại các trại tị nạn  đã được báo cáo với cảnh sát. Tổ chức bảo vệ nhân quyền phụ nữ ở Đức cho biết, những người nhập cư  thậm chí bị bắt ép làm gái mại dâm với giá rẻ mạt, 10 euro/ lần.

Ngoài ra, đã có một vụ ẩu đả lớn xảy ra hồi đầu tháng giữa hàng chục người tị nạn đến từ Albania và Afghanistan. Một số người ẩu đả có trang bị dao và thậm chí một người còn có súng. Cảnh sát bạo loạn đã được gọi tới để dẹp loạn và một số người đã bị bắt.

Rainer Wendt, thuộc Công đoàn cảnh sát Đức cho biết, chuyện cãi vã, đánh nhau xảy ra thường xuyên, khi thì do phân chia thực phẩm không hợp lý hoặc phân phối quần áo chưa đều nhau… Nói chung là rất nhiều lý do nhỏ nhặt khác cũng nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã trong các trại tị nạn.

Ông cũng cho biết, một cá nhân thì không thể nào làm rõ điều gì đang xảy ra, tuy nhiên các bộ trưởng cũng không có cách gì hỗ trợ cảnh sát. Do đó, lực lượng cảnh sát Đức luôn phải tỏ ra cứng rắn và đầy uy lực.

MỚI - NÓNG