BẢN TIN Thể thao sáng: Thầy 'Giôm' không ngại bị sa thải

HLV Guillaume Graechen của HAGL.
HLV Guillaume Graechen của HAGL.
TPO - Mathieu xin lỗi vì kể chuyện Messi bất hòa với Enrique. Atletico Madrid trả giá đắt cho chiến thắng. Milner cứu Man City khỏi bẽ mặt. Chelsea tính mua lại De Bruyne.

Mathieu xin lỗi vì kể chuyện Messi bất hòa với Enrique. Hôm qua, Jeremy Mathieu đã lên tiếng xin lỗi Ban lãnh đạo và các đồng đội vì đem chuyện nộ bộ ở Barcelona kể với báo chí. Cụ thể, hậu vệ người Pháp này đã hé lộ rằng, giữa Lionel Messi và HLV Luis Enrique từng hục hặc trên sân cỏ và thậm chí còn chút nữa lao vào “ẩu đả” với nhau.


Atletico Madrid trả giá đắt cho chiến thắng. Thắng lợi 4-0 của Atletico Madrid trước Real Madrid đã nhuốm màu buồn khi tiền vệ trụ cột Koke dính chấn thương và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ khoảng 2 tuần. Ngay phút thứ 10 của trận đấu, ngôi sao người Tây Ban Nha này đã cảm thấy có vấn đề với cổ chân và ngay lập tức rời sân để nhường chỗ cho Saul.


Milner cứu Man City khỏi bẽ mặt. Tiếp Hull City trên sân nhà The Etihad, Man City đã chơi một trận thực sự tệ hại. Họ để đội khách ghi bàn vượt lên dẫn trước và rồi phải tới tận phút 90, James Milner mới có thể gỡ hòa. Phát biểu sau trận đấu, HLV Manuel Pellegrini thừa nhận thực sự thất vọng, nhưng khẳng định Man City vẫn còn nguyên cơ hội đua tranh ngôi vô địch với Chelsea.


Chelsea tính mua lại De Bruyne. Chứng kiến những màn trình diễn chói sáng của De Bruyne trong màu áo Wolfsburg, HLV Jose Mourinho đã lên kế hoạch mang tiền vệ người Bỉ này trở lại London. Hè 2013, chính Mourinho đã bán đứt De Bruyne cho Wolfsburg với giá 18 triệu bảng và giờ nếu muốn mua lại, ông có thể sẽ phải cần chi tới 32 triệu bảng.


Van Gaal từng bỏ Fabregas vì Di Maria. Tờ Sport cho hay, nếu thực sự muốn, HLV Van Gaal đã có thể sở hữu Fabregas ở kì chuyển nhượng hè 2014. Bởi lẽ sau khi F4 tuyên bố ra đi, Barcelona đã “bật đèn xanh” cho M.U. Tuy vậy, sự quan tâm của HLV Van Gaal khi ấy lại dành cho Di Maria và Marcos Rojo. Chính sự thờ ơ của HLV Van Gaal đã giúp Chelsea có cơ hội.


Fletcher gia nhập West Brom vì Sir Alex. Darren Fletcher đã rời M.U để gia nhập West Brom vào tháng 1 vừa qua. Cựu tiền vệ của “Quỷ đỏ” thừa nhận chính Sir Alex đã thuyết phục anh chuyển đến West Brom. “Chúng tôi có cuộc chuyện tuyệt vời. Sir Alex có mối quan hệ tốt với HLV Toni Pulis. Ông ấy đã nói rất tốt về West Brom với tôi. Đây là bước đi tích cực trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã trải qua nhiều điều. Tôi muốn chơi bóng và thể hiện cho mọi người thấy khả năng của mình”.


Liverpool nhắm tiền đạo Dortmund. Theo DailyExpress, đội bóng thành phố cảng đã nước Anh đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Ciro Immobile vào mùa hè tới. Tính tới thời điểm này, chân sút người Italia mới chỉ ghi được 8 bàn thắng cho Dortmund trên mọi đấu trường. Hồi mùa hè vừa qua, The Kop đã chiêu mộ một tiền đạo người Ý khác là Balotelli nhưng chân sút này không để lại nhiều ấn tượng.


Nhờ M.U, Marquinhos hưởng lợi. Theo Le10Sport, PSG đã lập tức thảo hợp đồng nâng cấp cho Marquinhos sau khi trung vệ này nhận được lời mời từ phía M.U. Được biết, trung vệ trẻ người Brazil sẽ được hưởng mức lương cao hơn nếu đồng ý ở lại PSG. Mùa hè 2013, Marquinhos rời AS Roma và gia nhập PSG với giá lên tới 40 triệu euro.


HLV Guillaume Graechen không ngại bị sa thải. Sau trận thua 1-3 trước XSKT.Cần Thơ diễn ra chiều qua, HLV trưởng của CLB HAGL, ông Guillaume Graechen đã nói rằng: “Tôi không lo ngại việc bị sa thải, bởi đấy là một phần của bóng đá. Chủ tịch CLB HA.GL – ông Đoàn Nguyên Đức sẽ quyết định chuyện này”.


Thắm đậm HA.GL, XSKT.Cần Thơ được thưởng 500 triệu đồng. Giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước HAGL, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ được nhận số tiền thưởng hậu hĩnh lên đến nửa tỷ đồng. Đây là mức cao hơn 200 triệu đồng so với “barem” ở đội. Trước khi V.League 2015 khởi tranh, Ban lãnh đạo Cần Thơ đã ra mức thưởng 300 triệu đồng cho 1 trận thắng.

MỚI - NÓNG