Bản tin 20H: Nữ du khách mang gần 4kg cocaine vào Việt Nam

Tang vật vụ bắt giữ gần 4 kg cocaine tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Ảnh do hải quan cung cấp)
Tang vật vụ bắt giữ gần 4 kg cocaine tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Ảnh do hải quan cung cấp)
TPO - Chiều 29/7, lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt quả tang một nữ hành khách mang theo gần 3,97kg cocaine nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trị giá tang vật ước tính gần 25 tỷ đồng.

Được kỳ vọng là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Thủ đô đi vào vận hành trong bối cảnh các tuyến khác đang dậm chân tại chỗ, tuy nhiên, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông đứng trước thực tế hiện hữu “vỡ” tiến độ bởi nhiều hạng mục vẫn đang ì ạch chạy về đích. Để đưa vào vận hành toàn tuyến khả thi nhất phải giữa năm 2016 do công tác đóng đoàn tàu mất tới 18 tháng trong khi hiện tại Tổng thầu Trung Quốc vẫn chưa lựa chọn đơn vị đóng đoàn tàu.


Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, vào chiều 29/7, lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt quả tang một nữ hành khách mang theo gần 3,97kg cocaine nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Số cocaine trên được cất giấu tinh vi trong hai balô để trong một túi xách mà đối tượng gửi theo đường hành lý ký gửi. Trị giá tang vật ước tính gần 25 tỷ đồng.


Ngày 30/7, quân đội Ukraine tuyên bố đã chiếm lại một thị trấn ở vùng ngoại ô của Donetsk, thành trì chính của lực lượng ly khai, đồng thời chặn một đoàn xe đến từ Nga. Tuyên bố của lực lượng chính quyền cho biết họ đã giành quyền kiểm soát Avdiyivka, thị trấn có khoảng 40.000 dân cách Donetsk hơn 10 km về phía Bắc.


Tự vệ Lugansk sáng nay 30/7 cho biết, họ đã phát hiện một số mảnh vỡ của tên lửa đạn đạo được cho là phóng ra từ hệ thống phòng không của quân đội Ukraine. Sergei Grachev, một chỉ huy quân sự thuộc “Cộng hòa nhân dân Lugansk” tự xưng cho biết, các mảnh vỡ tên lửa được tìm thấy ở Lugansk tương đối nguyên vẹn. “Đầu đạn không bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều mảnh còn sót lại cho thấy rõ dấu hiệu của tên lửa đạn đạo”, ông Grachev nói. (Xem chi tiết)


Sáng nay, ít nhất 43 người Palestine thiệt mạng khi quân đội Israel nã pháo vào hàng chục thành trì của các chiến binh Hồi giáo ở dải Gaza. Israel đã tiến hành pháo kích vào một ngôi nhà và một trường học ở Jebalya, miền bắc Gaza. Trước đó một ngày, quân đội Israel đã thực hiện các cuộc tấn công tổng lực bằng cả không quân, hải quân, pháo binh và bộ binh tại dải Gaza. Vụ việc cướp đi mạng sống của ít nhất 140 người Palestine và khiến 500 người bị thương. (Xem chi tiết)


Ngày 30/7, giới chức Pháp cho biết nước này đã sơ tán gần 50 công dân Pháp và Anh khỏi Libya bằng tàu thủy. Phát ngôn viên chính phủ Pháp Stephane Le Foll không tiết lộ số người được sơ tán song một nguồn tin ngoại giao Pháp nói rằng 40 công dân Pháp, trong đó có đại sứ nước này tại Libya, đã được sơ tán cùng bảy công dân Anh.


Hôm nay 30/7, Triều Tiên đã ra lệnh đình chỉ các cuộc tập trận liên quan đến máy bay MiG-19 sau khi 3 vụ rơi máy bay này xảy ra chỉ trong 1 năm. Máy bay siêu âm MiG-19 là chiến đấu cơ thế hệ 2 của Liên Xô, được phát triển vào năm 1953. Khoảng 400 chiếc MiG vẫn đang hoạt động trong quân đội Triều Tiên, chiếm 1 nửa trong tổng số máy bay chiến đấu nước này. (Xem chi tiết)


Ngày 30/7, Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) mở phiên xét xử đầu tiên trong vụ kiện thứ hai 2 cựu quan chức cấp cao của chính quyền Khmer Đỏ, với các cáo trạng vi phạm tội ác chiến tranh, tội chống lại loài người và diệt chủng. Hai bị cáo nằm trong số các quan chức cấp cao còn sống sót của chế độ độc ác này.


Cảnh sát Tây Ban Nha vừa cho hay, họ đã bắt giữ được trùm ma túy khét tiếng Colombia. Đây là kết quả của chiến dịch phối hợp công tác kéo dài hơn một tháng giữa cảnh sát Tây Ban Nha và cảnh sát Colombia. Trùm ma túy Hernan Alonso Villa, 40 tuổi, thường được gọi với biệt danh "The Mouse" hay "El Raton" là một trong những tên tội phạm bị cảnh sát Colombia truy nã gắt gao nhất trong mấy năm trở lại đây. (Xem chi tiết)


Chính phủ của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đang tìm cách tăng chi tiêu quốc phòng lên gần 30%, lên mức 112,5 tỷ peso (2,66 tỷ USD) trong năm 2015. Theo đề xuất ông Aquino trình lên Quốc hội Philippines ngày 30/7, việc tăng chi tiêu quốc phòng này nằm trong khoản ngân sách trị giá 60,04 tỷ USD cho năm 2015, chiếm 18,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Philippines và cao hơn 15,1% so với ngân sách năm 2014 là 52,3 tỷ USD.

MỚI - NÓNG