Bàn bi-a làng Đại

Bàn bi-a làng Đại
TP - Nhà ông Phong có thằng con cả tên Phương vừa đi Nam làm ăn mấy năm mới về. Có ít vốn hắn mở quán bán rượu bia, hoa quả… ngay giữa làng Đại.

Để thu hút khách trong làng, nhất là đối tượng thanh niên đến quán, Phương xuống thị trấn mua về cái bàn bi-a, từ đó quán xá đông hẳn. Phương mừng ra mặt, nhưng biết bao chuyện trong làng cũng từ đó mà ra.

Ban đầu thanh niên làng chỉ đánh vài ván cho vui, sau họ rủ nhau đánh ăn tiền. Từ đầu cũng chỉ đánh ban ngày, sau cả đám cứ túm tụm đánh thâu đêm. Từ đó, thanh niên trong làng ngày thì ngủ, đêm lại đến quán của Phương sát phạt nhau.

Nhiều lần, dân làng Đại kêu ca, phàn nàn về những chuyện do cái bàn bi-a đó gây ra, nào là chuyện con trộm cắp tiền bố mẹ đi chơi bi-a, học sinh trốn học, lêu lổng, đánh nhau. Cũng nhiều lần có người đến tận quán đòi dẹp bỏ bàn bi-a.

Phương chẳng nghe còn nạt, việc tôi tôi làm ai dám cản! Có người ra tận UBND xã kiện nhưng Phương lại là cháu ông Trưởng công an xã nên mọi việc ở quán vẫn diễn ra cả ngày lẫn đêm.

Chỉ đến một ngày thằng Tân con ông Đề, Trưởng công an xã, trộm tiền nhà đi đánh bi-a rồi đánh nhau đến vỡ đầu thì bàn bi-a mới bị dẹp bỏ.  

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG