Bắc Giang: Gà nhập lậu, chính quyền bó tay

Bắc Giang: Gà nhập lậu, chính quyền bó tay
Trong khi cả nước đang sôi lên vì dịch cúm gia cầm đang bùng phát thì chợ gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc về địa bàn xã Dĩnh Kế (thị xã Bắc Giang) vẫn tồn tại và hoạt động sôi nổi...

Gà lậu vẫn... vào vô tư?

Mỗi ngày, hàng chục tấn gà không qua kiểm dịch vẫn “trôi” từ tỉnh biên giới Lạng Sơn về tập kết ở một bãi đất trống thuộc xóm Hạc (Dĩnh Kế) rồi toả đi nhiều địa bàn khác. Trước đây, chợ hoạt động công khai vào buổi sáng, mỗi ngày có từ 4 - 6 xe khách tập kết đổ khoảng 6 - 8 tấn gà xuống bãi. 100% là gà mái đẻ thải loại từ các trại gà Trung Quốc nhập lậu về, chủ yếu là giống gà mái Rốt Ri, siêu trứng, Lương Phượng, Tam Hoàng...

Giá mua tại biên giới chỉ 10 - 15 nghìn đồng/kg, đổ buôn với giá khoảng 20 nghìn đồng/kg. Số gà này đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch và bất cứ thứ giấy tờ nào để xác định nguồn gốc. Sau khi tập kết sẽ được phân loại để đưa đi tiêu thụ ở các địa phương khác theo phương châm “yếu đi trước, khoẻ đi sau”.

Trước thực trạng đó, UBND xã Dĩnh Kế đã phối hợp Trạm thú y thị xã Bắc Giang yêu cầu các hộ buôn bán gà viết bản cam kết không vận chuyển gà nhập lậu, gà không rõ nguồn gốc đồng thời xử lý các hộ dân buôn bán gà làm cản trở giao thông và gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, khi bản cam kết chưa ráo mực thì hoạt động buôn bán gà nhập lậu lại tiếp diễn...

Ngành chức năng “bó tay”?...

Ông Trần Đức Vượng - Chi cục trưởng Chi cục Thú y Bắc Giang - cho     biết: “Gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch thì phải tịch thu, tiêu huỷ. Tuy nhiên, phát hiện và xử lý lại là hai việc khác nhau, tình trạng gia cầm nhập lậu này thì riêng ngành thú y không làm được, cần phải có sự phối hợp của các cơ quan chức năng khác. Nếu các đơn vị cùng ra tay thì khâu xử lý không có gì là khó khăn...”.

Hiện Bắc Giang đã thành lập tổ kiểm tra xử lý gia cầm nhập lậu gồm đủ các lực lượng như công an, QLTT, thuế, thú y và cả cán bộ phòng kinh tế hạ tầng thị xã, Trạm y tế cũng tham gia. Thế nhưng, cũng theo ông Vượng, thì đội liên ngành đã đi với nhau vài lần nhưng chưa bắt được vụ nào(!?) Lý do là hoạt động của chợ gia cầm nhập lậu đã tinh vi hơn, thường là về đêm hoặc sáng sớm và khi ấy thì khó lắm, sao mà kiểm tra cho được.

Ông Dương Quốc Việt - Đội trưởng đội quản lý thị trường số 1(thị xã Bắc Giang) - than: Quả thực chúng tôi đã để ý đến hoạt động nhập lậu gia cầm, nhưng khó lắm.

Thứ nhất, luôn có đội ngũ “chim lợn” đi trước đón đầu, nếu thấy động sẽ san ra nhiều xe hoặc đổ gà sớm hơn và ở địa điểm khác.

Thứ hai, chúng tôi không được phép dừng xe ngoài đường để kiểm tra. Nếu phát hiện có xe chở hàng lậu nói chung và gà lậu nói riêng thì phải báo cáo đội chống buôn lậu hàng giả. Đội này lại báo cáo và xin chữ ký của Chi cục trưởng Chi cục QLTT rồi chuyển sang Phòng CSKT - Công an tỉnh để báo cáo lên Giám đốc CA tỉnh. Mệnh lệnh cuối cùng có được thì lại phải đi tìm Phòng CSGT. Nhiều khi có đủ các thủ tục   trên thì xe chở hàng lậu đã vượt qua từ rất lâu rồi...”.

Ông Nguyễn Văn Tuyến - Đội trưởng Đội Điều tra án kinh tế, Công an thị xã Bắc Giang - nóii: “Phát hiện và bắt giữ đã khó, nhưng khi xử lý còn khó hơn. Chủ hàng nói đây không phải là gà Trung Quốc mà mình thì cũng không có cách nào để phân biệt đâu là gà Trung Quốc đâu là gà Việt Nam. Khi đang đôi co họ đưa người già, trẻ con ra và ôm lấy cán bộ và hàng chục người khác xông vào giải vây bằng cách tẩu tán hết gà đi mỗi nơi một ít...

Cũng có trường hợp hỏi giấy tờ kiểm dịch, chủ hàng không có nhưng lại bảo mua của nhà này nhà khác trong xóm. Đi điều tra cũng rất mệt và mang đi kiểm dịch xem có bị bệnh dịch gì không thì lại càng mệt hơn vì trong khi chờ đợi kết quả để gà ở đâu, ai nuôi và  nếu kết quả xét nghiệm là âm tính thì... tính sao?  

MỚI - NÓNG