Arsenal thua dễ Man City, Mikel Arteta vẫn nói cứng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mikel Arteta đã thừa nhận thất bại 1-3 trước Man City là xứng đáng. Nhưng ông không muốn các học trò cảm thấy quá nặng nề vì cú ngã này. Sau trận, nhà cầm quân của Arsenal động viên họ bằng tuyên bố “vẫn còn một cuộc đua marathon đang ở phía trước”.
Arsenal thua dễ Man City, Mikel Arteta vẫn nói cứng ảnh 1

Rạng sáng nay trong trận đấu bù vòng 12 Ngoại hạng Anh, Man City đã chứng tỏ bản lĩnh của nhà ĐKVĐ bằng 3 điểm ngay trên sân của Arsenal. Họ tỏ ra nhún nhường đối thủ với ít thời lượng cầm bóng hơn, nhưng hiệu quả ở những pha tấn công của nhà ĐKVĐ là trội. Nhờ đó, Man City không khó khăn kiểm soát cuộc chơi tại Emirates.

Hai trận thua liên tiếp tại FA Cup và Premier League chứng tỏ Arsenal vẫn chưa thể đứng ngang hàng Man City, dù họ từng bỏ cách đối thủ này tới 8 điểm. HLV Mikel Arteta có lẽ hiểu được điều đó, nhưng ông vẫn mong các học trò đứng dậy để tiếp tục đua đường dài.

Sau trận đấu, Arteta nói: "Về mặt tâm lý, vẫn còn một cuộc chạy marathon ngoài kia. Vì vậy, nói về danh hiệu lúc này là rất xa vời. Tôi đã nói điều đó 3 tháng trước và tôi cũng nói lại hôm nay. Điều quan trọng nhất là cách chúng tôi tập trung vào nhiệm vụ chính, tập trung vào những thứ còn lại, vì chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra.

Arsenal thua dễ Man City, Mikel Arteta vẫn nói cứng ảnh 2

Arsenal đã mất đi nhiều lợi thế ở cuộc đua vô địch

Tin tôi đi, những gì chúng tôi đã làm hôm nay trước đối thủ không phải là những gì các cầu thủ muốn thể hiện. Họ muốn có điểm nhưng đã không thể làm được. Trận đấu được định đoạt bằng những tình huống. Chúng tôi đã phung phí quá nhiều trong ngày hôm nay, chúng tôi không đủ tàn nhẫn để chuyển hóa cơ hội của mình thành bàn thắng. Đó là điều các cầu thủ phải cải thiện”.

Đối thủ của Arteta, Pep Guardiola, cũng đồng ý với trợ lý cũ rằng cuộc đua vẫn còn một chặng đường dài phía trước. “Họ đang đá ít hơn một trận nên tôi cho rằng họ vẫn đang đứng đầu giải đấu,” Guardiola nói. "Vẫn còn nhiều trận đấu phía trước, Champions League sắp đến, Europa League sắp đến. Rất, rất nhiều khó khăn cho tất cả.

Nhưng điều quan trọng là vài tuần trước, chúng tôi có thể kém họ khoảng 8 hoặc 9 điểm. Nếu nhận thất bại ở đây, gần như mọi thứ sẽ kết thúc. Bây giờ, thực tế họ mới là những người đã đánh rơi điểm số.

Nhờ đó, chúng tôi mới có cơ hội áp sát họ. Chúng tôi đã thắng trận đấu, và chúng tôi đang có mặt ở cuộc đua. Nhưng giải đấu này sẽ chỉ được quyết định trong 8 hoặc 10 trận đấu cuối cùng. Vẫn còn 15 trận nữa".

MỚI - NÓNG