Siêu sao tỏa sáng, Man City trừng phạt Arsenal

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các siêu sao đắt giá của Man City đã thay nhau trừng phạt sai lầm của hàng thủ Arsenal, qua đó giúp Pep-team tạm chiếm ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.
Siêu sao tỏa sáng, Man City trừng phạt Arsenal ảnh 1

Haaland ăn mừng bàn thắng trước Arsenal

Bước vào đại chiến với Man City, Arsenal chịu tổn thất lớn khi tiền vệ Thomas Partey dính chấn thương vào phút chót. HLV Mikel Arteta buộc phải sử dụng tân binh Jorginho ngay từ đầu. Ngoài ra, ông cũng xếp Tomiyasu đá chính thay cho Ben White, người có dấu hiệu bị đau trong thời gian gần đây.

Ở hướng đối diện, Man City có đầy đủ lực lượng sau khi Erling Haaland kịp hồi phục. HLV Pep Guardiola tiếp tục sử dụng đội hình siêu tấn công từng thử nghiệm trước Aston Villa, với 3 hậu vệ Walker, Ruben Dias và Nathan Ake. Ở phía trên, Bernardo Silva đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Rodri, trong khi De Bruyne, Mahrez, Gundogan và Grealish hỗ trợ cho Haaland.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn và căng thẳng đúng như mong đợi của người hâm mộ. Phút 22, Arsenal có cơ hội ngon ăn đầu tiên nhưng Nketiah đánh đầu chệch cột dọc Man City trong thế không bị ai kèm.

Ngay sau đó, Arsenal trả giá đắt vì sai lầm ngớ ngẩn của Tomiyasu. Phút 24, hậu vệ người Nhật Bản chuyền về thiếu lực, tạo điều kiện cho De Bruyne băng lên sút tung lưới Ramsdale, mở tỷ số trận đấu.

Siêu sao tỏa sáng, Man City trừng phạt Arsenal ảnh 2

De Bruyne tỏa sáng đúng lúc

Thủng lưới lãng nhách nhưng Arsenal không hoảng loạn. Họ tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và được đền đáp ở phút 39 khi Nketiah khiến Ederson phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Saka lạnh lùng đánh bại thủ môn người Brazil để gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ cao. Man City khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi chủ động chơi phòng ngự phản công. Chiến thuật của họ phát huy hiệu quả khi Arsenal liên tục mắc sai lầm vì phải cầm bóng nhiều hơn. Phút 58, Gabriel kéo ngã Haaland trong vòng cấm Arsenal, nhưng Pháo thủ được VAR cứu thoát khỏi một quả phạt đền khi xác định tiền đạo người Na Uy đã việt vị.

Dù vậy, trước áp lực mà Man City tạo ra, hàng thủ Arsenal tiếp tục mắc sai lầm. Phút 72, Gabriel chuyền bóng hỏng giúp Man City phản công nhanh, và chỉ sau 3 đường chuyền, Grealish đã có cơ hội ngon ăn. Tiền vệ 100 triệu bảng này không bỏ lỡ thời cơ để hạ gọn Ramsdale, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Siêu sao tỏa sáng, Man City trừng phạt Arsenal ảnh 3

Arsenal gục ngã sau bàn thắng của Grealish

Phút 82, Man City định đoạt trận đấu bằng pha phối hợp đơn giản bên cánh phải. De Bruyne xâm nhập vào vòng cấm Arsenal trước khi căng ngang cho Haaland lập công, ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City.

Với trận thắng này, Man City cân bằng điểm số với Arsenal và tạm chiếm ngôi đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng thua cao hơn. Hiện tại, hai đội đang có cùng 51 điểm, nhưng Arsenal vẫn còn cơ hội lấy lại ngôi đầu vì đá ít hơn 1 trận.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.