Anthony Martial: 'Bom tấn' là đây!

Martial liệu có thể thay thế Rooney lĩnh xướng hàng công của M.U? (ảnh: manutd.com)
Martial liệu có thể thay thế Rooney lĩnh xướng hàng công của M.U? (ảnh: manutd.com)
HLV Van Gaal đã hết lời khen ngợi tân binh Martial sau những màn trình diễn chói sáng và khả năng thích nghi rất nhanh của tài năng trẻ này.

Đêm qua, M.U đã chiến thắng khó nhọc trước Southampton và người được nhắc đến nhiều nhất chính là tiền đạo trẻ Martial. Trong một ngày mà Rooney chơi với vai trò số 10, Martial đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ghi bàn.

HLV Van Gaal đã dành những lời có cánh cho Martial: "Ở tuổi 19, bạn sẽ không thể đòi hỏi về độ ổn định. Nhưng cậu học trò của tôi đang làm rất tốt công việc, đá ba trận liên tiếp, ghi ba bàn. Martial thích nghi nhanh với hệ thống của tôi và điều này có ý nghĩa rất quan trọng. Không phải ai cũng làm được, nhưng Martial chứng tỏ cậu ấy đang dần trở thành một mắt xích của hệ thống này. Cậu ấy rất giỏi và biết cách thể hiện dưới áp lực. Đó là khả năng đáng nể nhất”.

Cái tên Martial chỉ thật sự được nhiều người biết đến khi M.U chi tới hơn 36 triệu bảng và biến anh trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới. Nhưng cho tới bây giờ, người ta mới chợt nhận ra con số 36 triệu bảng không phải là phi lý.

Khi mà HLV Van Gaal vẫn đang tìm cách chọc thủng lưới Southampton, tấn công từ biên trái, phải, trung lộ thì Martial đã biết cách ghi bàn ngay từ cơ hội đầu tiên. Đó là sự khác biệt trong đội hình M.U bây giờ, bên cạnh sự xuất sắc như thường lệ của "siêu nhân" De Gea. Với Martial trong tay,  đoàn quân Van Gaal đã có một thanh kiếm sắc bén mỗi khi ra trận.

Hai bàn thắng trước Southampton không đẹp như pha solo của Martial vào lưới của Liverpool. Nhưng, cái cách mà tiền đạo trẻ này đưa bóng vào khung thành thật sự khiến CĐV M.U thích thú. Rất lâu rồi, kể từ khi Van Persie xuống phong độ, sân Old Trafford mới có một chân sút quyết đoán và lạnh lùng đến đáng sợ như vậy.

Phút thứ 34, bóng tới chân Martial, anh nhẹ nhàng xoay người loại bỏ hậu vệ đối phương rồi ghi bàn cho United. 5 phút sau khi bắt đầu hiệp hai, Martial tận dụng tối đa đường chuyền non của Yoshida bên phía Southampton, sút chìm đưa M.U vượt lên dẫn trước.

Macheda và Saha cũng đã ghi 2 bàn trong 2 trận đầu cho M.U nhưng rõ ràng cảm giác Martial đem lại hoàn toàn khác. Sự chắc chắn, chính xác trong từng quyết định dứt điểm là thứ mà M.U cần lúc này. Áp lực hoàn toàn không hiện diện trên khuôn mặt của chân sút trẻ này khi mà anh ghi bàn như thể làm... công việc hành chính vậy – không rườm rà, cầu kỳ, giải quyết đúng trọng tâm công việc.

Những bước chạy, khả năng làm bàn tốt của Martial còn giúp tạo điều kiện cho Rooney chơi sâu và rộng hơn, khi mà bản năng tiền đạo của "chàng Hói" đã mai một.

Rooney đã từng lĩnh xướng hàng công của Quỷ đỏ một thời gian, từng ghi tới 26 bàn trong mùa giải 09/10. Nhưng tiền đạo người Anh sắp bước sang tuổi 30 và những tố chất nổi trội nhất như tốc độ và sức mạnh đã không còn như trước.

Chính vì lẽ đó, HLV Van Gaal đã quyết định đưa Rooney trở về vị trí hộ công nơi anh có thể phát huy được những điểm mạnh như khả năng quan sát, càn lướt khu vực giữa sân.

Trong trận đấu này, vì mới trở lại sau chấn thương nên thủ quân Wayne Rooney đã có một màn trình diễn mờ nhạt. Những pha di chuyển nặng nề, không một cú sút hay đường chuyền kiến tạo, chỉ rê bóng thành công một lần. Một trận đấu hoàn toàn tàng hình của chân sút hưởng lương 300 ngàn bảng/tuần.

Van Persie, Chicharito… ra đi trong khi chính Rooney lại không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi bàn. Đội trưởng, đã đến lúc trao ấn kiếm cho Anthony Martial rồi.

Theo Theo VNTin Nhanh
MỚI - NÓNG