Anh ‘giáo làng’ áo xanh và 80 đứa trẻ trong ngôi miếu ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đến miếu Bà ở ấp Thương (khu phố Châu Thới, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương), một hình ảnh khiến ai nhìn thấy cũng nhớ đến ông giáo làng thời xa xưa. Nơi đây có một lớp học luôn sáng đèn mỗi buổi tối. Có những đứa trẻ mới lên sáu song cũng có đứa đã mười mấy tuổi vẫn tập đánh vần từng con chữ.

Trong khuôn viên miếu Bà, từ tối thứ Hai đến tối thứ Sáu hàng tuần, người dân xung quanh lại nghe tiếng thầy và trò cất cao giọng đọc, thỉnh thoảng lại có tiếng cười, nói vui vẻ. Đó là lớp học tình thương dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được anh Đỗ Thiện Thành (31 tuổi, ngụ Bình Dương, hiện đang là Phó chủ tịch Hội đồng Đội phường Bình An) đảm nhận suốt 11 năm qua.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Thành nói rằng, ở thủ phủ công nghiệp tỉnh Bình Dương, người lao động từ nhiều tỉnh, thành phố khác đến mưu sinh, trong đó không ít trường hợp vì nhiều nguyên nhân, con em của họ không được đến trường.

Tận mắt chứng kiến nhiều hoàn cảnh công nhân khó khăn, không cho con đến trường, trẻ em phải đi bán vé số… anh Thành không thể ngó lơ, muốn làm điều gì đó vì tương lai của các bé.

Anh ‘giáo làng’ áo xanh và 80 đứa trẻ trong ngôi miếu ở Bình Dương ảnh 1

Tận dụng khuôn viên trong ngôi miếu cổ, anh Đỗ Thiện Thành dạy học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ đây, lớp học tình thương của anh Đỗ Thiện Thành ra đời. Lớp học bắt đầu lúc 17h và thường kết thúc lúc 19h dạy từng con chữ, phép tính cho các em không được đến trường. Mỗi em ở lớp học là mỗi hoàn cảnh éo le khác nhau. Theo anh Thành, lớp học hiện nay có khoảng 80 em nhiều lứa tuổi nhưng có điểm chung là đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

“Trong lớp, có bé mới 6 tuổi, cũng có bé tới 15 tuổi nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ cho nghỉ học sớm hoặc không được đến trường ngày nào. Khi lớp học tình thương ra đời, các bé ngày đi phụ quán cơm, bán vé số, tối lại đến lớp. Mới đầu, các bé ít tập trung chú ý bài giảng nhưng dần dần thích thú và ham học”, anh Thành chia sẻ.

Hạnh phúc vì được làm ông bố trẻ

Anh Thành cho biết, đến với lớp học tình thương, các bé được dạy hai môn chính là tiếng Việt và Toán theo chương trình từ lớp 1 đến lớp 5. Bên cạnh việc dạy con chữ, anh Thành truyền đạt kỹ năng sống cho các bé.

“Có thể sau này các em không làm được việc lớn lao song ít nhất phải thành thạo tiếng Việt và sống có đạo đức. Các em rất ham học, mỗi lần đến lớp đều học hành chăm chỉ, phụ huynh nhìn thấy cũng yên tâm” - anh Thành tâm sự.

Anh ‘giáo làng’ áo xanh và 80 đứa trẻ trong ngôi miếu ở Bình Dương ảnh 2

Anh Đỗ Thiện Thành hướng dẫn các bé làm bài tập.

Khi được hỏi, điều gì khiến anh thấy hạnh phúc nhất trong lớp học tình thương, chàng trai trẻ Đỗ Thiện Thành nói rằng: “Tôi luôn xúc động mỗi khi tới lớp. Các em học sinh chạy đến, vây quanh và chào bố. Tuổi còn trẻ, bỗng dưng có một đàn con, còn gì tuyệt vời hơn ở đời này. Có nhiều hôm, các bé đến lớp từ rất sớm, khi thấy tôi đến, các bé hô to “bố ơi, bố ơi”… Bao nhiêu mệt mỏi đều xua tan hết”.

Dõi theo những bước chân của “đàn con” rời lớp học về nhà, anh Thành nghẹn ngào kể với chúng tôi rằng, suốt 11 năm qua, anh chứng kiến không ít trường hợp có em phải trốn cha mẹ để đi học.

“Có nhiều em, cha mẹ làm công nhân theo từng ca, nên buộc phải ở nhà chăm em. Cũng có những em mồ côi cha. Mẹ không cho đi học. Tôi phải đến tận nơi ở để vận động. Khi nghe tôi nói, đừng để đời con sau này cũng khổ như mình, phụ huynh mới đồng ý để con đến lớp”.

Anh ‘giáo làng’ áo xanh và 80 đứa trẻ trong ngôi miếu ở Bình Dương ảnh 3

Anh Thành nói rằng, điều khiến anh thấy hạnh phúc nhất là được các bé gọi bằng bố mỗi khi đến lớp.

“Tuổi đời còn khá trẻ, anh lại chọn làm ông giáo làng, thấy thương lắm. Các bé đến đây ngoài được học miễn phí, thỉnh thoảng còn nhận được nhiều quà. Các ngày lễ, Tết… đều được địa phương trao quà nên tụi nhỏ vui lắm” - chị Trần Thị Tuyết (công nhân ở trọ tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nói và cho biết con trai của chị đã được thầy Thành dạy suốt hơn hai năm qua.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Thành nói rằng, mong muốn của anh không chỉ giúp các em biết con chữ mà phải làm sao để khi lớn lên ổn định cuộc sống. Sau khi hoàn tất việc học theo chương trình của lớp học tình thương, đối với những bé lớn tuổi sẽ được anh Thành giới thiệu đến nơi đào tạo học nghề và giới thiệu việc làm.

Chị Lâm Hoàng Thùy Trang - Bí thư Thành Đoàn Dĩ An cho biết: “Đỗ Thiện Thành là người sống tình cảm, nhiệt tình với công việc. Xuất phát từ tình thương, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, không ngại khó khăn, Thành hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thành Đoàn Dĩ An, thường xuyên tổ chức các hoạt động, tặng quà cho các bé ở lớp học tình thương này”.

MỚI - NÓNG