Ảnh đẹp nhất tuần và nhắng như quán nhắng

Hình ảnh gia đình anh Hưng rạng rỡ ở công viên Nguyễn Văn Cừ chiều 24/8. Ảnh: FB Báo Bắc Ninh
Hình ảnh gia đình anh Hưng rạng rỡ ở công viên Nguyễn Văn Cừ chiều 24/8. Ảnh: FB Báo Bắc Ninh
TP - Ảnh đẹp bởi nó cảm động và ý nghĩa, thế thì khó bức nào vượt qua những hình ảnh đoàn tụ của cha con bé Gia Bảo ở Bắc Ninh.

Dư âm vụ này, có người bảo: “Phá án nhanh vì đối tượng quá nghiệp dư”. Thử tưởng tượng chúng ta chỉ ngồi theo dõi vụ việc qua báo chí và mạng xã hội mà còn thấy thời gian trôi vùn vụt. Trong khi chỉ một khoảnh khắc cũng có thể vĩnh viễn thay đổi số phận một con người, một gia đình. Một đại gia đình có thể tan nát, sụp đổ chỉ sau cú ra đòn trong chớp mắt của số phận.

4 giờ truy vết của Công an Tuyên Quang được FB Báo Bắc Ninh thuật lại, cho thấy sự khẩn trương của họ kể từ 17h15 chiều 22/8 - nhận được đề nghị phối hợp của Công an Bắc Ninh. “Qua hình ảnh được cung cấp, lực lượng chức năng sàng lọc, xác minh 3 xe máy có đặc điểm và biển số phù hợp theo phỏng đoán (do hình ảnh rất mờ không xác định chính xác được biển số) trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, xã Chân Sơn và xã Tân Long (huyện Yên Sơn). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát Hình sự xác định chủ nhân chiếc xe đang có mặt tại xóm 16 xã Tân Long, huyện Yên Sơn”.

Sau đó là mớ việc khác, kể cả nữ trinh sát áp sát đối tượng để đi đến kết luận y thị và cháu nhỏ không có quan hệ mẹ con. “Địa hình thôn 16 phức tạp cách trung tâm xã 16 km, đằng sau nhà Đặng Văn Bằng là hẻm núi sâu hiểm trở, không loại trừ khả năng đối tượng ôm bé lẩn trốn trong đêm tối. Nhiều tình huống được đưa ra bàn bạc. Gần 20 trinh sát và công an viên áp sát ngôi nhà, giám sát di biến động của đối tượng…”. Đến 21h họ tận dụng thời cơ khống chế đối tượng, giải cứu cháu bé đưa về phòng Cảnh sát Hình sự chăm sóc. 22h45 cháu được bàn giao trong sự xúc động nghẹn ngào của bố.

Ảnh đẹp nhất tuần và nhắng như quán nhắng ảnh 1 HÌnh ảnh xúc động của bố con anh Hưng tại trụ sở Công an Tuyên Quang đêm 22/8

Hãy nhìn bức ảnh hai bố con ở trụ sở Công an Tuyên Quang đêm 22/8 và ảnh ra lại công viên chiều 24/8 (để chào và cảm ơn mọi người giúp đỡ, chia sẻ) xem có đúng là sự hồi sinh kỳ diệu, sự bình yên quí giá, niềm hạnh phúc vô bờ!

Cũng góp phần tạo kỷ lục tạm giam, khởi tố nhanh ở Bắc Ninh tuần qua là ông chủ nhắng nướng Hiền Thiện và nhân viên của y.

“Nhắng” là tên gọi chung của món nướng: ba chỉ, lòng, tràng, nầm, bò, bạch tuộc... Như vậy nhờ vụ án này mà “nhắng” tự dưng lại có trong bộ nhớ nhiều người chứ trước đó chả quan tâm.

Vừa uy hiếp sỉ nhục người khác vừa tự quay phim tung lên mạng thì đó gọi là hung hãn côn đồ lại tận ngu. Tung lên để dằn mặt những thực khách khác, chớ dại đập bát cơm của ông? Để khoe thế lực hơn người?

Hiểu biết pháp luật kém và “kém mọi nhẽ” đã khiến những kẻ này hành xử như vậy, rừng rú, như chốn không người. Hoàn toàn không biết mình là ai. Giờ thì quý ngài Thiện và đệ tử Vân hẳn đã hơi biết mình là ai.

Những Thiện những Vân này không hiếm đâu, đang nhởn nhơ khắp nơi. Cũng đầy ngoài kia là những con người thấp cổ bé họng, tự cho mình là con sâu cái kiến, dễ dàng bị chà đạp mà không có khả năng tự vệ cũng chả biết kêu cầu ai. (Nạn nhân vụ bạo hành “nhắng nướng” chả đang khiếp vía sợ bị trả thù là gì).

Hai vụ án ở Bắc Ninh tuần qua may mà đều kết thúc có hậu một cách chóng vánh. Riêng vụ “nhắng như quán nhắng”, hy vọng là bài học cho những ca “ảo tưởng sức mạnh”. Hãy học cách đối thoại, hành xử đúng đắn, biết mình biết người…, nếu không, có ngày lại được nổi tiếng bất đắc dĩ.

MỚI - NÓNG