Ancelotti ra đi vì.... Abramovich

Ancelotti ra đi vì.... Abramovich
TPO – Việc Ancelotti bị sa thải không phải là câu chuyện bất ngờ. Thông tin này đã râm ran vài ngày trước và chính thức có hiệu lực khi Premier League hạ màn. Chelsea tay trắng ở mùa giải này và ‘người ta” bắt Ancelotti phải nhận trách nhiệm cao nhất.
Abramovich đã quyết định sa thải Ancelotti
Abramovich đã quyết định sa thải Ancelotti.

Vụ sa thải này mang đậm dấu ấn của người mà ai cũng biết là ai: tỉ phú Abramovich, ông chủ đầy quyền uy của Chelsea. Cái cách mà Sa Hoàng sa thải Ancelotti có cái gì đó giông giống với cách ông đẩy Mourinho ra ngoài đường cách đây vài năm bất chấp những thành công mà chiến lược gia này mang đến cho The Blues.

Thật khó để trả lời Abramovich đúng hay sai khi sa thải Ancelotti. Rõ ràng, Chelsea mùa này đã chơi không đúng yêu cầu khi trắng tay trên tất cả các mặt trận mà họ thi đấu. Lối chơi bế tắc, cách sử dụng nhân sự sai lầm cùng việc luôn gục ngã ở thời điểm quyết định....là những điểm yếu của The Blues ở mùa giải này. “Quân thua thì trảm tướng”, đó là quy luật muôn đời.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ancelotti đã từng đưa Chelsea giành cú đúp ở mùa giải năm ngoái, một thành tích cực kì ấn tượng cho chiến lược gia này trong năm đầu tiên dẫn dắt Chelsea. Như vậy, trong hai năm, Ancelotti đã có tới hai chiếc Cúp và nếu có thêm thời gian thì vị chiến lược gia danh tiếng này hoàn toàn có thể mang đến cho Chelsea những bến bờ thành công mới.

Nhưng bóng đá hiện đại luôn vội vã và chẳng có thời gian để đợi chờ bất cứ ai. Ngược dòng lịch sử, Alex Ferguson phải mất tới sáu năm mới có được chức vô địch Premier League đầu tiên với M.U. Nếu tính theo quy chiếu của thời hiện đại, ông đã sớm bị sa thải chứ đâu có còn ở lại để lập nên kỉ lục giúp Quỷ đỏ bước tới cột mốc 19 danh hiệu vô địch Premier League (12 của ông) kì vĩ trong lịch sử. Những ông chủ hiện tại nhiều tiền hơn, chịu chơi hơn nhưng cũng ít kiên nhẫn hơn trong việc chờ đợi. Họ muốn danh hiệu đến ngay lập tức, nếu không những kẻ giúp việc cho mình phải ra đi.

Rất khó để tìm ra một HLV toàn năng hơn Ancelotti vào thời điểm hiện tại. Ông là một chiến lược gia có tài, có thành công ở mọi mặt trận (quốc nội hay châu Âu), tính cách lại nhã nhặn, điềm đạm và lịch lãm. Nhưng Ancelotti vẫn phải ra đi dù không ít lần đã bầy tỏ mong muốn được ở lại. Abramovich luôn khát khao danh hiệu đặc biệt là Champions League nên không dễ chấp nhận việc tiếp tục phải đợi chờ. Ông chủ người Nga có tiền, có tham vọng để sẵn sàng cạnh tranh với bất cứ kẻ nhà giàu nào khác trên toàn cõi châu Âu.

Hoặc là giỏi nhất hoặc không gì cả. Abramovich không chấp nhận về nhì nên đã dùng quyền lực của mình để hất văng Ancelotti. Đó là phát súng đầu tiên Sa Hoàng người Nga đặt nền móng cho một cuộc cải tổ cả về chiều sâu lẫn chiều rộng ở Chelsea. Khi mới đến Stamford Bridge, ông cũng đã có những cuộc mua sắm động trời để lập tức đưa Chelsea tới vinh quang nước Anh. Giờ thì, Abramovich sẵn sàng thọc tay sâu hơn nữa vào két để “thay máu” một The Blues đang quá già nua với những trụ cột Lampard, Drogba, Terry...đã đến tuổi băm.

Chelsea phải mang đậm dấu ấn của Abramovich. Những người còn lại, dù giỏi đến đâu cũng chỉ là “làm thuê”. Ancelotti cũng vậy và ông phải chấp nhận số phận của mình...

Theo Viết
MỚI - NÓNG