Ai cũng hiểu, chỉ mình Moyes không hiểu!

Moyes đang quá căng thẳng tại Old Trafford.
Moyes đang quá căng thẳng tại Old Trafford.
TPO - Trận thua mất mặt trước người hàng xóm vừa qua đã khiến các CĐV M.U mất kiên nhẫn với David Moyes. Giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly và ngày ra đi của vị HLV này không còn xa.  

Khi tiếng còi kết thúc trận derby giữa tuần vang lên, các nhân viên bảo vệ của sân Old Trafford đã phải lấy thân mình làm hàng rào ngăn không cho các CĐV M.U tràn vào để xé nát tấm biển “The Chosen One” – Người được lựa chọn, được treo ở khu Stretford End trong đường hầm.

Ở bất kì một CLB nào khác ngoài Manchester United, người như David Moyes chắc chắn đã bị sa thải từ cách đây ít nhất vài tháng khi sự kỳ vọng rơi xuống mức báo động. 

CĐV của đội bóng đối địch Man City đã đào sâu nỗi đau cho fan Quỷ đỏ bằng cách đồng thanh gào to “Hơn 5 năm nữa, hơn 5 năm nữa”. Đó là quãng thời gian mà David Moyes sẽ tại nhiệm theo bản hợp đồng nếu không bị sa thải. Nhiều người bi quan đã rùng mình khi nghĩ tới cảnh đội bóng của mình sẽ ở dưới triều đại của Moyes hơn 5 năm nữa.

Trước đó cả các fan trung thành và ban lãnh đạo CLB đã cố hàn gắn mối quan hệ và nhiều lời động viên đã xuất hiện. Rằng chính Sir Ferguson cũng từng có chuỗi ngày thất bại khi mới tới đây. Nhưng có lẽ, họ đã phải chấp nhận mình sai.

Nhiều tờ báo Anh mỉa mai rằng, MU đã sai khi bổ nhiệm Moyes, bởi đó chỉ là một HLV của một đội bóng tầm trung và đã nhanh chóng đưa đẳng cấp của MU về ngang đội bóng cũ của ông ta.

Sau trận derby, nhà cầm quân người Scotland nói rằng: “Tôi nhận toàn bộ trách nhiệm về thất bại của đội bóng nhưng tôi đã có kế hoạch lâu dài để xây dựng lại CLB”.

Xây dựng lại ư? Đây là nhà đương kim vô địch nước Anh với truyền thống bề dày lịch sử vĩ đại. Đây là đội đã bỏ cách đội nhì bảng Man City với 11 điểm để đăng quang vô địch mùa giải 2012-2013. Nhưng nó đúng bởi Moyes đã phá nổ hoàn toàn cái hình tượng đó và theo lẽ thường, ông sẽ đi xây lại cái mà ông vừa phá.

Trở lại trận đấu với Man City, MU đỏ thủng lưới sau 43 giây từ pha ghi bàn của Dzeko. Người ta thấy như hình ảnh Quỷ đỏ bị đánh 1 đòn đau, sau đó lồng lên đáp trả nhưng không thể. Niềm kiêu hãnh bị đụng chạm tới đáy. 

Nhưng Moyes và các học trò cũng chẳng thể tránh nổi thất bại thứ 10 từ đầu mùa giải, và nó ngay trên Nhà hát của những giấc mơ, trước đối thủ truyền thống, và là lần thứ 2 cúi mặt trước Pellegrini ở mùa này.

Có fan hâm mộ từng chơi chữ rằng, đây là sân Scream of Theather thay vì Dream of Theather. Tức là Nhà hát của những cơn ác mộng thay vì Nhà hát của giấc mơ như vốn có!

Tại sao lại như vậy? Tiền ư? Không, Moyes có 150 triệu bảng để đi chợ và bỏ ra 27,5 triệu đưa Marouane Fellaini về từ đội bóng cũ Everton. Bây giờ anh ta đáng giá bao nhiêu? 37 triệu bảng nữa đưa Mata về trong niềm vui vô bờ bến của người hâm mộ, như một vị cứu tinh cho Moyes. 

Và rồi chẳng hiểu vì sao, tiền vệ người Tây Ban Nha mài bóng ghế dự bị hoặc bị xếp đá dạt ra cánh. Ai cũng hiểu, nếu trả Mata trở lại tuyến giữa và cho anh ta tầm hoạt động rộng, MU sẽ không phí hoài 37 triệu bảng, đắt sẽ cắt ra miếng.

Lại nhớ tiếp những lời Moyes nói sau trận đấu đó, ông nhấn mạnh: Chúng tôi đã chơi tốt, nhưng Man United chưa đạt được đến mức đẳng cấp vốn có, và chúng tôi sẽ sớm trở lại đẳng cấp đó.

Rõ ràng, nếu MU có trở lại đúng đẳng cấp, thì người đi cùng Quỷ đỏ lúc đó sẽ không phải là David Moyes. Điều này thì… ai cũng hiểu, mình Moyes không hiểu!

MỚI - NÓNG