Gái gọi muốn chung vui, Frank Ribery giật mình

Zahia Dehar muốn chung vui với chiếc thắng của Bayern Munich.
Zahia Dehar muốn chung vui với chiếc thắng của Bayern Munich.
Sau chức vô địch Bundesliga, Bayern đã mở tiệc linh đình. Nhưng hôm qua, khi tỉnh cơn say, Frank Ribery giật mình khi nghe thấy bảo: “Cô em Dehar cũng muốn mở tiệc cùng đội”.

Đúng là Bayern Munich có lý do để tiệc tùng tưng bừng khi lên ngôi vô địch Bundesliga sớm 7 vòng. Khi ở Barcelona, Pep chưa bao giờ có tiếng là gò bó cầu thủ, miễn là đừng có quá lố. Còn ở Munich, ông sớm hòa nhập với “Hùm xám” cũng bởi năng đi dự lễ hội bia cùng đám học trò. Thế là ngay sau giành chiến thắng tại Olympiastadion Berlin, Pep phẩy tay ra hiệu cho thủ quân Philipp Lahm bày tiệc khao quân.

Đừng tưởng các cầu thủ Bayern Munich không tắm bia. Trên sân của Hertha thì không thế, nhưng ở trong hộp đêm Kitty Cheng ở Torstrasse, Berlin, các chân sút xứ Bavaria quậy tưng bừng.

Tờ Focus cho hay, ngoài bia, “Hùm xám” còn được phục vụ những món cocktail lạ mắt. Cả thầy lẫn trò được một phen nâng ly, cạn chén tơi bời.

Riêng đối với Guardiola, ông lại khoái hơn cả là vài ly vang trắng và vang đỏ. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha “hạ lệnh” phải vui chơi cho thật xả láng. Bởi ngày thứ tư, các cầu thủ mới phải trở về Munich, hẹn hò tập tành cho “có lệ” rồi lại mặc sức ai nhậu nhẹt với ai. Đến thứ Năm thì cả đội mới tập nhẹ để chuẩn bị gặp Hoffenheim, một trận đấu không còn ý nghĩa gì nữa với tân vương Bundesliga.

Pep nói: “Tôi là ông chủ, chúng tôi xứng đáng”. Còn Thomas Mueller, sau khi lướt khướt ra về còn đủ sức viết lên Twitter mấy dòng: “Thật là một đêm tưng bừng, vui quá đã”. Đám phóng viên "phục kích" tại khách sạn của Bayern cho biết, đến mãi hơn 3 giờ sáng, các nhà vô địch Bundesliga mới dắt díu nhau lên phòng nghỉ ngơi.

Riêng với Franck Ribery, người đóng góp một bàn trong chiến thắng 3-1 trước Hertha Berlin thì lại càng phải phấn chấn hơn hết thảy. Việc lần đầu tiên trong lịch sử hơn 50 năm, Bundesliga chào đón nhà vô địch trong tháng 3 tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến cuộc sống riêng tư của Ribery, nhưng sự thật, anh vẫn phải thầm cảm ơn cô nàng gái gọi Zahia Dehar.

Nếu không phải cô ả này xin tha bổng cho chân sút người Pháp vụ quan hệ với gái gọi tuổi vị thành niên thì có lẽ giờ này Ribery đang ngồi rũ tù, chứ đừng nói là nghĩ đến chức vô địch. Bất ngờ hơn khi một nguồn tin nói với tờ Focus: “Dehar biết Bayern Munich vô địch và cô ấy cũng muốn chung vui cùng Ribery”.

Không biết cô nàng nay đã là nhà thiết kế thời trang muốn “chung vui” thế nào cùng “khách hàng” của mình năm xưa. Chỉ biết rằng, nếu như Zahia Dehar đã tổ chức được một bữa tiệc sinh nhật 26 tuổi “đầy ý nghĩa” cho Franck Ribery thì chẳng có lý do gì để nghi ngờ cô ả gốc Algeria này lại không thể thiết kế được một buổi tiệc tùng hoành tráng cho “Gã mặt sẹo” và đồng đội của anh cả.

Theo Theo Đất Việt
MỚI - NÓNG