16 năm sống trong cũi

16 năm sống trong cũi
TP - 16 năm đã qua là 16 năm phải chịu thiệt thòi vì số phận nghiệt ngã. Bị kinh phong bẩm sinh, em không nói, không cười được, sống lầm lũi trong chiếc cũi ở gian chái bếp của ngôi nhà hiu quạnh.
16 năm sống trong cũi ảnh 1

Mẹ mất cách đây gần 7 năm, cha lấy vợ khác, em sống với người anh trai là Trần Hữu Thới 24 tuổi, làm nghề thợ nề.

Người anh vẫn chưa lấy được vợ vì phải chăm sóc đứa em bệnh tật. Cuộc sống hết sức khó khăn khi  anh phải lo cho cô em gái từ bát cơm đến những lúc đi vệ sinh hay lúc trái gió trở trời lên cơn co giật.

Không có giấy khai sinh, bà con ở đội 10 (thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, Phú Vang, TT- Huế) quen gọi em là Trần Thị Chó Con, dần dần thành tên lúc nào không biết. Ngôi nhà lúc nào cũng tưởng chừng như không người vì không thấy tiếng cười nói, sinh hoạt.

Ở trong gian bếp tối, không phân biệt được những thứ xung quanh, khi đói em vốc lúa ăn, có lúc cạp đất. Nhiều lần em được đưa đến cơ sở điều trị, nuôi dưỡng nhưng các nơi đều từ chối.

Hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn vì không đủ tiền thuốc thang, mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa sẽ giúp em được hòa nhập với cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Trần Hữu Thới, đội 10, thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, TT - Huế. 

MỚI - NÓNG
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
TPO - Thấy chị T (công chức Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) trượt chân rơi xuống sông Pô Cô, trung tá N.V.V (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Cơ) và anh L.K.L (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) lao xuống cứu nhưng không được, cả ba người bị dòng nước chảy xiết cuốn tử vong.