Lại rung chấn liên tiếp tại Bắc Trà My

Lại rung chấn liên tiếp tại Bắc Trà My
Hôm qua 19-11, có ít nhất 3 đợt rung chấn xảy ra liên tiếp tại khu vực xung quanh thủy điện Sông Tranh 2 kể từ đêm 18 rạng ngày 19-11. Theo ông Đặng Phong - Chủ tịch UBND H.Bắc Trà My (Quảng Nam), rung chấn xảy ra lúc 3 giờ 30 là mạnh nhất.

Lại rung chấn liên tiếp tại Bắc Trà My

> Thủy điện Sông Tranh 2: 5.100 tỉ đồng và 40.000 sinh mạng

> Có thể không cho tích nước vĩnh viễn tại thủy điện Sông Tranh 2

Hôm qua 19-11, có ít nhất 3 đợt rung chấn xảy ra liên tiếp tại khu vực xung quanh thủy điện Sông Tranh 2 kể từ đêm 18 rạng ngày 19-11. Theo ông Đặng Phong - Chủ tịch UBND H.Bắc Trà My (Quảng Nam), rung chấn xảy ra lúc 3 giờ 30 là mạnh nhất.

Người dân huyện Bắc Trà My - Quảng Nam chạy ra khỏi nhà để tránh động đất
Người dân huyện Bắc Trà My - Quảng Nam chạy ra khỏi nhà để tránh động đất. Ảnh: HOÀNG DŨNG (Người Lao Động)
 

Nhiều người dân địa phương cho hay có nhiều rung chấn với cường độ nhẹ, trong đó có đợt kéo dài trên 10 giây và gây ra tiếng nổ lớn khiến nhiều người buôn bán ngủ lại tại chợ Bắc Trà My (thị trấn Bắc Trà My) hốt hoảng. Từ sau trận động đất 4,7 độ Richter hôm 15-11, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND H.Bắc Trà My xác nhận, trong vòng hai ngày qua, động đất xảy ra khoảng 10 lần.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đặng Phong cho biết, ngoài lo ngại về an toàn tính mạng người dân và công trình nhà ở, chính quyền địa phương cũng đang đối mặt với tình trạng học sinh lo sợ động đất nên trốn học. Sau trận động đất mạnh hôm 15-11, học sinh ở Trường mẫu giáo Hoa Phượng (xã Trà Đốc) vắng học hết phân nửa trong buổi kế tiếp. Tại các trường THCS bán trú cụm xã như Lê Hồng Phong (xã Trà Đốc), Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Trà Bui), học sinh cũng trốn học nhiều. Tuy nhiên, ông Phong khẳng định sẽ tiếp tục vận động học sinh đến lớp.

Đến chiều 19-11, phía EVN vẫn chưa tiến hành hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng động đất khắc phục nhà cửa bị hỏng.

Được biết, hiện Viện Vật lý địa cầu đã lắp đặt xong 5 trạm máy đo động đất. Trong đó, trạm đo động đất tại khu vực đập chính đã hoạt động, truyền tín hiệu về Viện, tuy nhiên tín hiệu ở đây lại rất kém. 4 trạm còn lại tại Trà Nú, Trà Bui (H.Bắc Trà My), Trà Mai (H.Nam Trà My) và Tiên Lãnh (H.Tiên Phước) chưa có đường truyền nên khi có động đất xảy ra phải dùng biện pháp chép số liệu thủ công.

Theo H.X.H - Hoàng Sơn
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch nước, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước kính cẩn dâng hương các Vua Hùng

Chủ tịch nước, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước kính cẩn dâng hương các Vua Hùng

TPO - Sáng 7/4 (10/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (TP. Việt Trì, Phú Thọ), Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, các địa phương tham gia Lễ dâng hương, hoa, lễ vật Giỗ tổ Hùng Vương.
Cận cảnh cầu Vành đai 5 vùng Thủ đô vượt sông Nhuệ

Cận cảnh cầu Vành đai 5 vùng Thủ đô vượt sông Nhuệ

TPO - Cầu Tiên Tân bắc qua sông Nhuệ là công trình cầu đầu tiên được khởi động tại dự án thành phần đường Vành đai 5 đoạn qua tỉnh Hà Nam. Cầu và đường dẫn có tổng mức đầu tư hơn 710 tỷ đồng, có nhiệm vụ hoàn thiện đường song hành Vành đai 5 và kết nối mạng với cao tốc Bắc Nam.
Dự án nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai: Nhiều hộ dân đất không có sổ đỏ

Dự án nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai: Nhiều hộ dân đất không có sổ đỏ

TPO - Sau khi tiếp nhận, UBND quận Hà Đông gặp vướng mắc trong việc thực hiện gói thầu số 01/MB về tư vấn cắm mốc giới GPMB, hoàn thiện bản đồ tỷ lệ 1/500. Ngoài ra, quận còn gặp khó do nhiều hộ dân không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vướng mắc về mẫu hồ sơ và thẩm định bản đồ. 
Tình mẫu tử bị ‘định giá’ bằng hợp đồng bảo hiểm: 'Ranh giới giữa người và thú đã bị xóa nhòa'

Tình mẫu tử bị ‘định giá’ bằng hợp đồng bảo hiểm: 'Ranh giới giữa người và thú đã bị xóa nhòa'

TPO - Chuyên gia tội phạm học - Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho rằng, vụ mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam không chỉ là vụ án giết người đơn thuần mà còn là một bi kịch đạo lý… Bởi thứ khiến ta rùng mình không phải là hung khí, mà là cái cách tội ác được che giấu bằng nụ cười, bằng tiếng ru, bằng danh xưng “mẹ”.