De Bruyne trở thành 'tội đồ', Man City bị Liverpool cầm hoà

De Bruyne đá hỏng phạt đền
De Bruyne đá hỏng phạt đền
TPO - Kevin De Bruyne là cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của Man City nhưng tiền vệ này lại bỏ lỡ cơ hội giúp đội nhà giành chiến thắng trước Liverpool.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool đã lựa chọn đội hình tấn công toàn diện trong chuyến làm khách tại sân Etihad, với Diogo Jota đang có phong độ cao cùng bộ ba Roberto Firmino, Sadio Mane và Mohamed Salah.

Tỉ số trận đấu sớm được mở ở phút 13. Hậu vệ Walker của Man City phạm lỗi với Mane trong vòng cấm và Salah không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 8 ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Nhưng sau đó, Man City đáp trả bằng bàn thắng tuyệt vời của Jesus sau pha dàn xếp tấn công tận 19 đường chuyền.

Đội bóng của HLV Guardiola suýt vượt lên dẫn trước khi De Bruyne có cơ hội trên chấm phạt đền sau tình huống VAR xác định trung vệ Joe Gomez của Liverpool để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Tuy nhiên, De Bruyne lại sút ra ngoài trong sự tiếc nuối của Pep Guardiola. Jesus có thêm một cơ hội đáng chú ý ở hiệp 2 nhưng cú đánh đầu của anh là không đủ chính xác để mang về 3 điểm cho Man City. Liverpool rõ ràng là người vui hơn với một điểm trên sân khách.

Pha bỏ lỡ penalty của De Bruyne khiến nhiều người nhớ đến tình huống tương tự của Riyad Mahrez trong trận gặp Liverpool mùa giải 2018/2019. Cuối mùa giải năm đó, Man City vất vả vô địch với 1 điểm nhiều hơn Liverpool và nếu Mahrez thực hiện thành công quả penalty thì đội bóng của HLV Guardiola đã dễ thở hơn nhiều.

Nói để thấy rằng ở một giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, việc bỏ lỡ penalty trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp có thể tạo ra nhiều khó khăn hoặc thậm chí trả giá bằng danh hiệu vô địch.

“Đó là một trận đấu chặt chẽ. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình vì sự thích nghi với trận đấu. Sự khác biệt hôm nay là họ được hưởng một quả phạt đền còn chúng tôi đã đá hỏng một quả phạt đền”, HLV Guardiola của Man City nói.

Pep Guardiola và Klopp sau đó đã thảo luận rất lâu về đề xuất tăng lượt thay người lên 5 lần để bảo vệ các cầu thủ trước lịch thi đấu khắc nghiệt. BTC Ngoại hạng Anh vẫn chưa đồng ý đề xuất này.

Sau trận hoà, Liverpool xếp thứ 3 với 17 điểm còn Man City đứng thứ 10 với 12 điểm và còn một trận chưa đá.

MỚI - NÓNG