Ken Watanabe - Gương mặt Nhật hấp dẫn trên màn ảnh Mỹ

Ken Watanabe - Gương mặt Nhật hấp dẫn trên màn ảnh Mỹ
TP - Ken Watanabe, 47 tuổi, được giới điện ảnh quốc tế chú ý từ 2003 với vai Katsumoto trong Samurai cuối cùng (The last Samurai). Sức hút của diễn viên này buộc People, cùng năm, đưa anh vào danh sách 50 người hấp dẫn nhất.
Ken Watanabe - Gương mặt Nhật hấp dẫn trên màn ảnh Mỹ ảnh 1
Ken Watanabe

Khi bộ phim Thư từ Iwo Jima (Letters From Iwo Jima) kể về cuộc chiến lịch sử trên hòn đảo nhỏ Iwo Jima hoàn tất, Ken Watanabe, ngôi sao điện ảnh Nhật và là người đóng vai chính trong phim đã cùng đồng nghiệp Mỹ đặt chân lên ngọn núi lửa im lìm trên đảo.

Họ đến nghĩa trang Mt. Suribachi, nơi tưởng nhớ lính Nhật đã bỏ mình trong cuộc chiến, cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất. Sau đó, các thành viên trong đoàn trao cho Watanabe hai lá cờ Mỹ và Nhật, rồi họ cùng nhau chụp ảnh.

Bức ảnh này như sự nối dài lịch sử của một tác phẩm nhiếp ảnh nổi tiếng, bức chân dung về những người lính Mỹ đang cắm quốc kỳ của họ cũng lên Iwo Jima, vùng đất mà người Nhật là kẻ bại trận.

“Tôi thực sự ấn tượng về sự thấu hiểu tâm trạng người lính Nhật của đoàn làm phim Mỹ” - Watanabe nói trong buổi gặp gỡ tại Los Angeles để quảng bá cho Thư từ Iwo Jima, được giới phê bình đánh giá rất cao, ứng viên Quả cầu vàng 2006, và Watanabe đã góp phần không nhỏ vào thành công ấy.

Ken Watanabe, 47 tuổi, được giới điện ảnh quốc tế chú ý từ 2003 với vai Katsumoto trong Samurai cuối cùng (The last Samurai). Sức hút của diễn viên này buộc People, cùng năm, đưa anh vào danh sách 50 người hấp dẫn nhất.

Hai năm sau, với vai ông Chủ tịch trong Hồi ức của một Geisha, Watanabe khiến một nhà phê bình mê muội mà thốt lên: “một người hấp dẫn diệu kỳ”.

Khi gặp Clint Eastwood cách đây vài năm tại giải Oscar, anh tạo được ấn tượng mạnh. “Gương mặt anh ấy tựa như vừa bước ra khỏi màn ảnh. Anh ấy giống một hậu duệ của Toshiro Mifune” - Eastwood nói.

Sự chín chắn đã giúp Watanabe có được vẻ trang trọng cần thiết của một nhà chỉ huy - Eastwood nói và giải thích về quyết định giao cho anh vai diễn quan trọng, tướng Tadamichi Kuribayashi, lãnh đạo 20.000 quân Nhật nỗ lực bất khả bảo vệ hòn đảo cách Tokyo 522 dặm chống lại 77.000 quân Mỹ.

Anh thừa nhận, Thế chiến II với người Nhật là quá khứ đã quá xa xôi và trớ trêu thay, người giúp họ rọi chút ánh sáng vào lịch sử lại là một người Mỹ, kẻ thù trong cuộc chiến.

Tuy nhiên, Watanabe tin rằng Eastwood phù hợp với bộ phim hơn là một đạo diễn người Nhật “Nếu rơi vào tay một đạo diễn Nhật, phim sẽ trở nên ủy mị”- Watanabe nói. “Còn Clint giúp phim khách quan hơn, và có thể đưa ra sự thật của tấn thảm kịch”.

Phim được bấm máy phần lớn ở Iceland và làm âm thanh tại Los Angeles. Khi việc làm phim hoàn tất, Watanabe và Eastwood bay tới Iwo Jima cùng một nhóm nhỏ.

“Bắt đầu nhìn thấy hòn đảo, tôi không cầm được nước mắt”- Watanabe nói. “Tất cả những gì đã trải qua với Kuribayashi như sống lại trong tôi, sự đớn đau và nỗi buồn của cuộc chiến. Khi tới đảo và đặt chân lên mặt đất, tôi thấy ấm áp”. Với Watanabe, anh tin sự ấm áp ấy như lời mách bảo của linh hồn những người đã khuất rằng bộ phim đi đúng hướng. 

Watanabe tâm sự những điều này khi ngồi trong văn phòng Cty PMK-HBH, Cty quảng bá hình ảnh của anh ở phía Tây Hollywood. Trong chiếc áo cao cổ màu đen hợp với một chiếc khăn tay đồng màu cài trên túi ngực trông anh thật hoàn hảo.

Không giống Kuribayash quẫn bách, Watanabe dường như thư thái, khéo léo điều khiển những câu hỏi mà anh không muốn trả lời bằng những câu đùa và tiếng cười dễ chịu. 

Một năm trước Watanabe kết hôn với nữ diễn viên Kaho Minami, 42 tuổi và hiện là cha của ba đứa trẻ: Cậu con trai 7 tuổi của Minami, cô con gái anh, An Watanabe, một người mẫu 19 tuổi, và cuối cùng là Shin Shinitiro, cậu con trai diễn viên 22 tuổi.

Tại đất nước xứ sở hoa anh đào, Watanabe là hình ảnh quen thuộc kể từ vai diễn Samurai nổi tiếng trong loạt phim truyền hình 50 tập Rồng một mắt, Masamune (One-Eyed Dragon, Masamune) vào năm 1987.

Tuy nhiên, diễn viên này vẫn tuyên bố anh không phải là ngôi sao lớn tại đất nước mình rồi hóm hỉnh đề cập nghĩa tiếng Nhật cái tên của anh: “Tên tôi có nghĩa là “bình thường”.  

Đăng Ngọc
Theo Thời báo Los Angeles

MỚI - NÓNG