Có 54 kết quả :

Á hậu Trúc Ny: Bạn muốn sau này là ai trong mắt mọi người?

Á hậu Trúc Ny: Bạn muốn sau này là ai trong mắt mọi người?

TPO - Á hậu Trúc Ny (tên thật là Nguyễn Thuỵ Minh Trúc) sinh năm 1995, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cô bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh từ năm 18 tuổi, thành lập công ty riêng và trở thành CEO vào năm tròn 20 tuổi, là nữ doanh nhân trẻ trong lĩnh vực bất động sản trước khi đăng quang Á hậu Quốc tế - Miss All Nations 2019.
Sinh viên trường ĐH Ngoại thương quay clip cổ động chung tay đẩy lùi dịch COVID-19

Sinh viên trường ĐH Ngoại thương quay clip cổ động chung tay đẩy lùi dịch COVID-19

Trong bối cảnh Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đang gồng mình để chống dịch COVID-19, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi tuân thủ Quy tắc "5K" và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhóm sinh viên khoa Đào tạo Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương đã quay clip cổ động, nhằm lan tỏa thông điệp chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Các tác phẩm được vẽ trên Bờ kè đường sân bay Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Giới trẻ hoàn thành bức tường vẽ thiết kế poster 'Hãy làm sạch biển'

TPO - Tối 12/10, tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với Hãng hàng không Vietjet tổ chức Tổng kết cao điểm Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2018. Dịp này, các bạn trẻ đã hoàn thành bức tường dài 20m với các hỉnh ảnh là 9 thiết kế Poster được giải tại khu vực đường bờ kè từ Sân bay Tuy Hoà về trung tâm thành phố.  
Một chuyến xe nhồi khách. Ảnh: Quang Thế.

Một chuyến xe Việt

TP - Từ cuộc du ngoạn mới đây trên xe khách, Se Gun Song – người Úc gốc Hàn Quốc phát hiện nhiều đặc tính mà anh tin có thể định hình tính cách Việt một thời gian dài nữa. Se Gun Song đang làm tại văn phòng Hà Nội của Trung tâm Quốc tế (IC) có trụ sở ở Mỹ.
Toàn cảnh ngày hội.

3.000 người tham gia ngày hội 'Về nhà an toàn'

TP - Ngày 15/5, Quỹ phòng chống thương vong Châu Á (Quỹ AIP) phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia, Ban ATGT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các bên liên quan phối hợp tổ chức sự kiện cộng đồng có quy mô hơn 3.000 người tham dự với chủ đề “Về nhà an toàn”.
Mưa to, khó lường!

Mưa to, khó lường!

TP - Chủ tọa: Thưa quý vị! Các vị từng nghe các cụ dạy “ thủy, hỏa, đạo, tặc” rồi chứ? Trong tứ họa ấy, trước tiên là lũ lụt, sóng thần, thứ hai là hỏa hoạn, thứ ba là trộm cướp, thứ tư mới đến giặc dã. Vì được xếp thứ nhất nên hôm nay tôi khẩn cấp mời các vị đến đây để hội chẩn chuyện ngập ở phố…
Bà Đèo với khối u khổng lồ trên lưng. Ảnh: Ngọc Duyên

Một phụ nữ cô đơn tật nguyền bị thu sổ hộ nghèo

TP - Sâu trong con hẻm nhỏ lầy lội, túp lều lợp lá dừa khô của bà Nguyễn Thị Đèo đứng xiêu vẹo dưới mưa tháng 7. Túp lều hơn chục mét vuông, số 233, khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa (Bình Thủy, Cần Thơ), nền đất ẩm ướt với cái giường cũ, chiếu mền rách rưới, bẩn thỉu.
Ảnh minh hoạ: Internet

Phụ huynh làu bàu nhiều ảnh hưởng con cái phát triển

Giáo viên Điền Hân thuộc trường Trung và Đại học Công nghiệp Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, từ giai đoạn trung học cơ sở, thanh thiếu niên đã bước vào thời kỳ phát triển mạnh về thể chất và tâm lý, ý thức độc lập của các em cũng mạnh mẽ hơn, thường mong có một không gian riêng.
Ảnh minh họa: Internet

Đòi nuôi con để "moi" tiền?

Nguyên đơn lớn tiếng bảo rằng tòa xử ép, khi tước mất quyền của một người mẹ được yêu thương, gần gũi, chăm sóc đứa con bệnh tật. Giữa tòa, chị chém tay, hùng hổ: “Trên đời này, làm gì có chuyện cha nuôi con tốt hơn mẹ được”
Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho hàng nghìn công nhân

Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho hàng nghìn công nhân

TP - Ngày 5/12, tại công trường xây dựng T2 sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), cơ quan Phát triển và cứu trợ cơ đốc Phục Lâm (ADRA) phối hợp với công ty Quốc tế Liên doanh Vinaconex - Taisei tổ chức chương trình tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS cho hàng nghìn kỹ sư, công nhân làm việc tại đây. 
Họ sợ chăng?

Họ sợ chăng?

TP - Tâm tính hằng ngày hoạt náo vậy sao bỗng dưng hôm nay ngồi im, chả buồn nói năng gì thế? Chân thành khuyên bạn nhé, tốt nhất là nên đến bác sĩ thăm khám! Sức khoẻ là trên hết! Mới đây mình đọc thông tin gần ba mươi phần trăm dân số có dấu hiệu tâm thần, tự kỉ, trầm cảm đấy…