QUẢNG NGÃI:

Xót xa gia cảnh người mẹ nhảy cầu tự vẫn bỏ lại chồng cùng 6 con nhỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sự ra đi đột ngột của chị Th khiến cảnh tang thương bao trùm xóm nghèo thôn Vạn An 1, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa. Hình ảnh 6 đứa con nheo nhóc gọi tên mẹ trong tuyệt vọng khiến những ai chứng kiến không cầm được nước mắt.

Khoảng 8 giờ ngày 21/7, người dân địa phương phát hiện chiếc xe máy và đôi dép của chị Nguyễn Thị Th. (30 tuổi, trú thôn Vạn An 1, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) bỏ lại trên cầu Đập Quánh thuộc xã Nghĩa Thương.

Nghi ngờ chị Th. nhảy cầu tự tử, người dân nhanh chóng báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm. Đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể chị Th. cách cầu Đập Quánh khoảng 30m.

Xót xa gia cảnh người mẹ nhảy cầu tự vẫn bỏ lại chồng cùng 6 con nhỏ ảnh 1

Cầu Đập Quánh thuộc xã Nghĩa Thương.

Hoàn cảnh bi đát

Chứng kiến cảnh 6 đứa nhỏ đội tang mẹ mà vẫn như không hay biết gì khiến cho những người chứng kiến rơi nước mắt.

Chiều 21/7, chúng tôi có mặt tại nhà chị Th. Rất đông bà con hàng xóm đến chia buồn với gia đình. Thấy 6 đứa con của chị vẫn cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra, ai cũng nghẹn ngào. Cháu nhỏ nhất L.M.K chưa tròn 2 tuổi liên tục chạy quanh chiếc giường chị đang nằm, gọi: “Mẹ ơi! Mẹ ơi… Mẹ dậy đi đừng ngủ nữa”.

Khuôn mặt bần thần cứ liên tục nhìn về hướng chiếc giường đặt thi thể vợ, anh Lê Th. (42 tuổi, chồng chị Th.) đến giờ vẫn không hiểu lí do vì sao vợ hành động như vậy.

Anh kể, tối hôm qua (20/7), anh và vợ lời qua tiếng lại về khoản tiền 400 ngàn đồng lãi vay 12 triệu đồng thuộc diện hộ cận nghèo. Vì bình thường mỗi tháng vừa lãi vừa gốc chỉ trả khoảng 200 ngàn nhưng tháng này lên 400 ngàn nên anh Th. hỏi, chị Th. cho biết tháng trước chưa trả nên tháng này trả luôn.

Xót xa gia cảnh người mẹ nhảy cầu tự vẫn bỏ lại chồng cùng 6 con nhỏ ảnh 2

Đông người dân đến chia buồn cùng với gia đình.

“Hai vợ chồng lời qua tiếng lại rồi đi ngủ, sáng ra ăn sáng rồi tôi đi làm. Đến hơn 8 giờ, bà con trong xóm chạy lại báo vợ tôi nhảy cầu tự vẫn, tôi nghe mà rụng rời tay chân. Sống với nhau cả chục năm trời mà tôi chưa làm được gì cho vợ, giờ vợ lại ra đi đột ngột để lại cho tôi 6 đứa nhỏ. Sự ra đi của vợ khiến cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng túng quẫn hơn”, anh Th. bật khóc.

Trong lúc anh Th. ngồi bệt trước cửa nhà, đứa con út L.M.K chạy lại ôm cha: “Ba ơi, sao nhà mình đông vậy, sao mẹ nằm hoài mà vẫn chưa dậy vậy ba…?”.

Ông Lê Quang L. (68 tuổi, cha chồng chị Th.) cho biết, hai vợ chồng lấy nhau lúc còn đi làm rẫy ở Đắk Lắk. Mặc dù kinh tế rất khó khăn nhưng sự ra đời của 6 đứa con là động lực giúp vợ chồng vượt qua những khó khăn cuộc sống.

Tương lai mịt mờ

Hướng ánh mắt về phía chiếc giường đặt thi thể của con dâu, bà Nguyễn Thị L. (68 tuổi, mẹ chồng chị Th.) tâm dự: “Thường ngày con bé dậy sớm cắt cỏ cho bò, cho mấy đứa con ăn uống rồi đi làm. Vậy mà giờ nó đã nằm đó, 6 đứa nhỏ sẽ không còn được gặp mẹ, thật đau đớn”.

“Vì cuộc sống khó khăn nên hai vợ chồng thi thoảng lời qua tiếng lại nhưng chưa bao giờ to tiếng hay đánh nhau. Sáng nay ngủ dậy, con bé đi cắt cỏ cho bò rồi chở con đi học. Tôi có hỏi sao con không đi làm, con bé bảo xin đi làm trễ, rồi chạy xe đi và không thấy về nữa”, bà L. nghẹn ngào. “Nhìn 6 đứa chơi đùa bên nhau mà vợ chồng tôi quặn thắt ruột gan".

Đứng tựa bên cánh cửa nghe người lớn nói chuyện, cháu L.C.Tr (4 tuổi, con chị Th.) dường như chưa cảm nhận hết nỗi đau đớn mà cháu đang gánh chịu. “Sáng nay mẹ chở con đi học rồi nói với con, lỡ mẹ chết đi con có chịu để bố lấy vợ mới không. Con trả lời không, chỉ muốn ở với mẹ thôi…”, cháu Tr. kể.

Nhắc đến tương lai của 6 đứa con, anh Th. nhòe lệ. “Điều tôi lo sợ nhất là đàn con thất học giữa chừng khi chưa biết hết mặt chữ cái, mịt mù tương lai”, ôm cả 6 đứa con vào lòng, anh Th. nghẹn ngào.

Xót xa gia cảnh người mẹ nhảy cầu tự vẫn bỏ lại chồng cùng 6 con nhỏ ảnh 3

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh Th.

Ông Lê Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa) cho biết, trước kia vợ chồng chị Th. thuộc diện hộ nghèo của xã, rồi xuống hộ cận nghèo. Năm ngoái, hộ gia đình chị Th. được xóa hộ cận nghèo.

“Hai vợ chồng rất siêng năng làm ăn, chưa nghe bất kỳ điều tiếng gì. Nhiều khả năng do khó khăn, cộng áp lực nợ nần nên mới nảy sinh hành động thiếu suy nghĩ... Trước mắt, địa phương trích kinh phí, hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng lo tang lễ”, ông Phi nói.

Chia tay xóm nghèo thôn Vạn An 1 trong buổi chiều chạng vạng, lòng chúng tôi như thắt lại. Điều gì sẽ chờ đón phía trước những thân phận buồn khổ và bấp bênh ấy?

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.