Xe 'độc' cho 9X

Xe 'độc' cho 9X
Nhẹ nhàng lướt êm trên đường phố, những chiếc xe cub 50 do teen sở hữu khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi vẻ xinh xắn, trẻ trung và độc đáo.
Xe 'độc' cho 9X ảnh 1

Dễ chơi, dễ đi, dễ sửa, nên cub đang trở thành lựa chọn hàng đầu của những 9X muốn thể hiện cá tính hay tìm kiếm một phương tiện thuận lợi để đi học, đi chơi.

Rất hợp với dáng... 9X

Thuộc dòng xe không còn xuất hiện nhiều, nhỏ nhắn và cấu tạo đơn giản nên cub rất dễ chiều theo ý thích sáng tạo của chủ nhân. Ngọc Đức (THPT Việt Đức) đã tốn khá nhiều công "săn" đồ nguyên bản để tự tân trang lại xe của mình.

"Em cub" màu tím đẹp long lanh là niềm tự hào của Đức mỗi khi đi chơi với bạn bè. Không cầu kỳ như Đức, nhiều bạn trẻ tìm đến các cửa hàng xe máy để tân trang lại xe với những màu sơn rất bắt mắt.

Những màu sặc sỡ được ưa chuộng như trắng, hồng, xanh cốm... nhẹ nhàng; đỏ, cam, vàng... cá tính. Con trai thường chọn xe 78 máy cối, đầu bằng khoẻ khoắn, năng động, còn các bạn gái lại chuộng xe 79 máy cánh, đầu sừng hươu (đầu vểnh) do kiểu dáng thanh thoát hơn.

Lý do để 9X "kết" cub rất đa dạng. Thái Kiên (12A12, THPT Phạm Hồng Thái), thành viên của nhóm Cub Hà Nội chia sẻ: "Mình mê cub vì nó rất thời trang và có thể thoải mái vi vu trên đường mà không bị phạt".

Kiên cho biết các bạn của mình lựa chọn cub như một phương tiện đi lại tiện lợi vì đều chưa đủ tuổi đi xe máy trên 50 phân khối, ngại chen chúc trên xe bus chật chội và nhà xa không thể đi xe đạp đến trường.

Mặc dù có người đưa đón đi học, nhưng Hải Đăng (12B2 THPT Phan Đình Phùng) vẫn quyết "tậu" cho mình một chú cub hồng để đi lại cho tiện. Đăng cho biết thêm, một ưu điểm của cub là tốn rất ít xăng, 2lít/100km, nên đi dạo phố cuối tuần hay dã ngoại với bạn bè rất hợp lý.

Dễ mua và hợp túi tiền

Vườn hồng (đường Bắc Sơn) cuối tuần nổi bật bởi những chiếc cub màu sắc rực rỡ và không chiếc nào giống chiếc nào. Săn xe còn nguyên bản hơi kỳ công một chút vì phải tìm ra ngoại thành và các tỉnh lân cận. Vì vậy, cub thường có biển số của nhiều tỉnh.

Hiện một số cửa hàng ở phố Hoàng Hoa Thám, Tô Hiến Thành, Phủ Doãn... có bán sẵn xe, khách chỉ cần chọn và đợi chủ hàng tân trang. Để có một chiếc xe đẹp như mới phải mất hơn một tuần để sơn, mạ, đánh bóng.

Anh Nguyễn Văn Thái (đường Hoàng Hoa Thám) cho biết, hè vừa qua anh đi khắp các tỉnh miền Trung, lùng được hơn 30 chiếc cub 50. Lúc đầu, chỉ định mang về chơi, nhưng thấy nhiều người hỏi mua nên anh mở cửa hàng "độ" lại xe.

Một xe cũ có giá từ 800.000 - 1 triệu đồng nhưng khi đã "tút tát" lại sẽ đội giá lên 5 - 6 triệu, thậm chí khi lắp nhiều đồ nguyên bản, giá của nó có thể tới hơn 10 triệu.

Đặc biệt, với những bạn gái "chân yếu tay mềm" không thể đạp được ga, có thể đi xe gắn máy đề với giá nhỉnh hơn một chút. Các vị phụ huynh rất ủng hộ con mình đi cub bởi lẽ tốc độ tối đa của cub chỉ đạt 50km/h nên rất an toàn và không có chuyện lạng lách, đánh võng.

Vừa đi học, vừa đi chơi, cub đang hình thành nên xu hướng chơi xe của giới trẻ Hà thành. Các nhóm cub cũng hoạt động khá sôi nổi với các buổi dã ngoại, họp offline để trao đổi kinh nghiệm chọn và chơi xe.

Theo Thu Cúc
 Lao động

MỚI - NÓNG