Xe cứu thương bốc cháy sau cú va chạm với xe máy

Tài xế Chiến tại khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc.
Tài xế Chiến tại khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc.
TPO - Bác sĩ Vũ Dzuy - Phó khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM  cho biết lúc 19h ngày 8/7, bệnh viện tiếp nhận 2 nạn nhân từ vụ tai nạn giao thông xe cứu thương bốc cháy sau va chạm với xe gắn máy tại khu vực cầu Cổ Chiên (nằm trên địa phận huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre).  

Đó là tài xế xe cấp cứu Nguyễn Trung Chiến (28 tuổi) và điều dưỡng Trần Thị Mỹ Nhân (31 tuổi) thuộc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Trà Vinh. Anh Chiến bị chấn thương đầu, lưng và bàn tay trái, hiện được theo dõi chấn thương sọ não tại khoa ngoại thần kinh. Chị Nhân cũng chấn thương đầu, cổ chân phải, đã nhập khoa chấn thương chỉnh hình để theo dõi chấn thương cột sống lưng. Các bệnh nhân đều tỉnh nhưng từ chối tiếp xúc.

Trước đó, khoảng 16h ngày 8/7, anh Chiến lái xe cấp cứu của Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh chuyển bệnh nhi ung thư máu Đặng Trung Kiên (7 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, Trà Vinh) lên TPHCM để tiếp tục điều trị. Trên xe cấp cứu còn có điều dưỡng Nhân, cha và bà nội em Kiên cùng đi. 

Khi xe vừa qua cầu Cổ Chiên thì bất ngờ va chạm với xe gắn máy do ông Nguyễn Văn Út (48 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) điều khiển. Vụ tai nạn khiến xe cấp cứu lăn nhiều vòng, rồi bốc cháy, ông Út cùng em Kiên chết tại chỗ.

Tài xế, điều dưỡng và người thân của bệnh nhi bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Cù Lao Minh (Bến Tre) cấp cứu. Sau đó, anh Chiến và chị Nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

MỚI - NÓNG