Vượt lên mặc cảm, đói nghèo

Nguyễn Thị Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc
TP - Một gia đình có 3 con trai phải vừa học vừa làm phụ nề. Cô con gái sau buổi học cũng phải quần quật với đàn heo và chăm sóc mẹ bị bệnh. Đó là hoàn cảnh Nguyễn Thị Ngọc, ở khóm Trung 9, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị).
Nguyễn Thị Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc.

Bố em, ông Nguyễn Xuân, quê gốc Bình Định, mồ côi từ nhỏ, lưu lạc khắp nơi kiếm sống. Mãi không thoát được nghèo, ông đưa gia đình lên miền rừng Hướng Hóa gia nhập làng kinh tế mới. Cô bé Ngọc sinh ra bị hở hàm ếch, giao tiếp rất khó khăn. Nhà quá nghèo không tiền chạy chữa cho con, một lần ở Đông Hà có một tổ chức vá đến hàm ếch miễn phí cho người dân, Ngọc được phẫu thuật. Mặc dù bị phẫu thuật nhưng phát âm của Ngọc vẫn chưa chuẩn.

Tâm sự với chúng tôi, thỉnh thoảng Ngọc dùng tay làm bổ trợ: “Hồi nhỏ đi mô em cũng bị bạn bè trêu, nhiều lần xấu hổ không muốn đi học nữa. Nhưng rồi được bố mẹ động viên, lại thấy hai anh trai vừa học vừa theo bố làm phụ hồ mà vẫn học giỏi nên em quyết tâm học cho bằng bạn bè”.

Ông Xuân tâm sự: “Tui có 4 đứa con thì 2 đứa đang là sinh viên đại học, vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Đứa con trai út ngày nghỉ cũng theo tui làm phụ hồ. Con bé Ngọc bữa ni được nghỉ hè nhưng ngày nào cũng ở nhà vừa chăm mẹ ốm, vừa lo cho mấy con heo, vừa lo học vì năm tới là cuối cấp…”. 11 năm qua Ngọc đều đạt danh hiệu học sinh Khá, Giỏi của trường.

Mấy ngày nay bố và em trai đi làm phụ hồ tối mịt mới về, Ngọc một mình lo việc nhà. Ngọc chuẩn bị bước vào lớp 12, trường THPT Lao Bảo. Em đã đủ nghị lực để vượt qua mặc cảm, đủ sức mạnh để vượt lên khó khăn, nhưng liệu gia đình Ngọc có đủ sức tiếp bước cho em đến trường? “Chỉ cần mẹ khỏi bệnh, bố không phải lao lực là em có thể yên tâm tiếp tục học hành” - Ngọc tâm sự.

MỚI - NÓNG